Đâm chết 2 người nhà vợ, rồi uống thuốc sâu tự tử...

ANTĐ -Trần Xuân Vinh, 32 tuổi, đối tượng được tình nghi là hung thủ tàn độc ra tay giết chết 2 người nhà vợ được phát hiện trong tình trạng người lơ mơ, bất tỉnh, hôi mùi thuốc sâu...

Khoảng 0h 45 phút ngày 26/6, Trần Xuân Vinh, 32 tuổi, đối tượng được tình nghi là hung thủ tàn độc ra tay giết chết 2 người nhà vợ tại thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế) được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, trong tình trạng người lơ mơ, bất tỉnh, hôi mùi thuốc sâu. 

Đâm chết 2 người nhà vợ, rồi uống thuốc sâu tự tử... ảnh 1

Nghi can Trần Xuân Vinh

Đầu giờ của ngày 26/6, sau khi nghe tin báo từ quần chúng có người tử tử, lực lượng công an xã Triệu Giang đã buộc phải phá cửa sổ nhà nghỉ N.A, ở thôn Phú Áng, xã Triệu Giang, để tìm hiểu sự việc. Tại đây, lực lượng chức năng thấy một thanh niên đang thoi thóp, sủi bọt mép ở trên giường, xung quanh là 2 lọ thuốc sâu nên liền báo cho Công an huyện Triệu Phong đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Khám xét trên người vị khách trọ, lực lượng chức năng thu giữ một CMND tên Trần Xuân Vinh,(32 tuổi, trú TP Huế, TT-Huế) và một lá thư tuyệt mệnh đặt trên bàn. Lực lượng chức năng nhận định vị khách trọ có liên quan đến vụ án 2 người bị sát hại vào rạng sáng 25/6 tại thôn Hòa Duân, Phú Thuận, Phú Vang, TT-Huế, mà đối tượng có tên Trần Xuân Vinh, là nghi phạm số một. Trước đó, rạng sáng 25/6, tại thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm chết hai người. Án mạng xảy ra vào lúc 3 giờ sáng tại nhà của ông Huỳnh Thủy. Hai nạn nhân là anh Huỳnh Nhật, 23 tuổi và Huỳnh Tương, 38 tuổi. Thông tin từ địa phương cho biết, khoảng vào lúc 3 giờ sáng Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại TP Huế) là chồng của chị Huỳnh Thị Lành (hai người đã ly thân, đang đợi tòa án giải quyết ly hôn) đến gõ cửa nhà ông Thủy, xin gặp vợ mình là chị Lành, trước khi Vinh vào TP Hồ Chí Minh. Khi vào nhà, Vinh uống hết nửa chai rượu, sau đó bắt đầu cãi nhau với chị Lành. Trong lúc cãi nhau, Vinh xuống bếp lấy dao đi lên lầu rồi đột nhiên đâm anh Nhật (em ruột chị Lành) và anh Tương (anh họ chị Lành), hai người đang ngủ nên bị gục ngay tại chỗ. Sau khi Vinh bỏ đi, nhà chị Lành kêu gọi hàng xóm nhờ đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh Nhật và anh Tương đã tử vong. Được biết, vợ anh Tương vừa mới sinh con đầu lòng chưa đây một tháng, đang về sống tại nhà ngoại ở xã Phú Hải. Buổi tối, anh Tương sau khi đi thăm vợ con về, thường ghé vào nhà ông Thủy (ông chú họ) để ngủ với người em chú và thím. Đến 10h ngày 26/6, sau đi được cấp cứu, Vinh đã tự thở được, đã cựa quật thân mình trên giường bệnh. Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, lực lượng chức năng đang bảo vệ nghiêm ngặt đối tượng Vinh...