Đại úy “rởm” lừa đảo hơn 1,3 tỷ đồng

ANTĐ - Trong gần 1 năm, Nguyễn Huy Long (26 tuổi), trú tại chung cư 16B Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, Hà Nội đóng vai “Đại úy Công an“, thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo qua đó chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.
Đại úy “rởm” lừa đảo hơn 1,3 tỷ đồng ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Huy Long thời điểm bị bắt

Vụ án Nguyễn Huy Long lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được CQĐT CATP Hà Nội hoàn tất hồ sơ; song trước đó, siêu lừa này bị bắt do liên quan đến ổ nhóm tội phạm nước ngoài, thực hiện hành vi đánh cắp tiền qua thẻ tín dụng giả.

Trung tuần tháng 1-2014, Long cùng 4 đối tượng khác bị Phòng CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội bắt về hành vi sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nơi các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Công ty TNHH TM&DL Khánh Minh (gọi tắt là Công ty Khánh Minh), trụ sở tại tầng 4 tòa nhà 297 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nguyễn Huy Long chính là người bỏ tiền đầu tư vào Công ty Khánh Minh. Trong liên kết làm ăn bất hợp pháp này, các đối tượng người Trung Quốc mang thẻ tín dụng giả sang Việt Nam giao cho Long, sau đó Long cùng đồng phạm dùng tư cách pháp nhân của Công ty Khánh Minh để mở điểm chấp nhận giao dịch thẻ tín dụng. Tiền chiếm đoạt được, các đối tượng thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ đối tượng Trung Quốc được 70%, còn nhóm Long được 30%.

Trong quá trình CQĐT thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng. Nhiều bộ quân phục vũ trang, 1 dùi cui điện, 1 khóa số 8, 1 khẩu súng bắn đạn bi đã bị thu giữ. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an đã làm rõ Nguyễn Huy Long giả danh cán bộ công tác tại Bộ Công an, có khả năng “chạy việc” cho người có nhu cầu vào ngành. Không dừng lại ở đó, Long còn mạo nhận là con trai một vị tướng hiện đang công tác trong ngành Công an. 

Tháng 8-2012, Nguyễn Huy Long tự xưng là cán bộ Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), tiếp cận gia đình bà Phạm Thu H., trú tại quận Ba Đình. Bà H. có con trai mới tốt nghiệp đại học, đang có nhu cầu xin việc làm. Long quả quyết sẽ “giúp” con bà H. vào làm việc tại Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, với chi phí gần 400 triệu đồng. Bà H. đã chuyển tiền và bộ hồ sơ xin việc, sau khi có được lời hứa của Long trong 2 tháng sẽ “có tin vui”. Tuy nhiên cho đến khi Long bị bắt, con trai bà H. vẫn thất nghiệp, và siêu lừa, sau nhiều lần bị đòi tiền, mới trả cho gia đình bà H. được 100 triệu đồng.

CQĐT xác định từ tháng 9-2012 đến  6-2013, Nguyễn Huy Long đã lừa đảo trót lọt 8 vụ, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Đến khi chân tướng Nguyễn Huy Long bị bại lộ trong vụ án chiếm đoạt tiền bằng thẻ tín dụng giả, nhiều người bị hại của đối tượng này mới giật mình…