"Đại lý" ma túy giấu camera trong máy điều hòa

ANTĐ - Hàng ngày, Phong mua nhiều loại ma túy về để “đập”, “cắn” nhằm thỏa mãn cơn nghiện. Số còn lại, anh ta đóng gói cẩn thận bằng máy, đem bán kiếm lời. Đề phòng bị công an phát hiện, Phong bí mật lắp camera ở góc khuất.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh éo le, bố mẹ bỏ nhau, Nguyễn Tuấn Phong (SN 1990), trú tại quận Đống Đa, Hà Nội sớm hư hỏng. Bỏ học, Phong theo chân đám bạn xấu đến những điểm vui chơi, thác loạn và cùng sử dụng ma túy.

“Chơi” nhiều thành nghiện, đến nay, mỗi ngày Phong đều “tráng miệng” đủ 2 liều: “cắn thuốc lắc” và hít ma túy “đá”. Khoảng tháng 5-2011, Phong tình cờ quen Nguyễn Thị Hà (SN 1991), trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

 "Đại lý" ma túy giấu camera trong máy điều hòa ảnh 1

 "Đại lý" ma túy giấu camera trong máy điều hòa ảnh 2

 Nguyễn Tuấn Phong

 Nguyễn Thị Hà

Chân ướt chân ráo xuống Thủ đô tìm việc làm, được 1 dân chơi “Hà Thành” tán tỉnh, Hà nhanh chóng xiêu lòng. Cả 2 thuê một nhà trọ 3 tầng, ở ngách 515/38 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình sống với nhau như vợ chồng.

Tách ra ở riêng, Phong nảy sinh ý định mua ma túy về bán “đại lý”, vừa để thỏa mãn cơn nghiện hàng ngày, vừa có tiền trang trải cuộc sống. Để tiện cho “giao dịch” và đề phòng cơ quan công an phát hiện, Phong mua camera về lắp đặt.

 Camera được giấu kỹ, rất khó phát hiện Căn phòng trọ 3 tầng, trong ngách 515/38  Camera được giấu kỹ, rất khó phát hiện Căn phòng trọ 3 tầng, trong ngách 515/38

Camera được giấu kỹ, rất khó phát hiện

 Căn phòng trọ 3 tầng, trong ngách 515/38

Việc lắp camera được Phong tính toán cẩn thận. Anh ta yêu cầu thợ lắp camera cạnh cục nóng điều hòa trên tầng 2. Tránh sự chú ý của người đi đường, camera được quấn kín bằng băng dính trắng (loại băng bảo ôn dùng quấn ống ga của máy điều hòa).

Do bán “đại lý” nên Phong phải đầu tư cả máy đóng gói, cân tiểu ly để thuân tiện cho việc chia “hàng”. Anh ta tận tình chiều khách khi mua cả bình “ục”, phục vụ người có nhu cầu sử dụng ma túy tại chỗ.

 Máy đóng gói nilon, được dùng để đóng gói ma túy

 Máy đóng gói nilon, được dùng để đóng gói ma túy

Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp, Phong thường tổ chức bán lẻ ma túy vào sáng và tối muộn. Với khách quen, Phong bán ngay tại phòng trọ. Còn số khách vãng lai mua “hàng” qua điện thoại, Phong thường cẩn thận đến gặp mặt, nếu tin tưởng sẽ hẹn chỗ “giao dịch”.

Những dấu hiệu nghi vấn trong sinh hoạt, đi lại, đặc biệt là thứ mùi khó chịu bốc ra trong phòng trọ của đôi nam nữ này đã bị CAP Vĩnh Phúc, quận Ba Đình phát hiện.

Sau một thời gian theo dõi, 10h sáng nay 22-7, tổ công tác CAP Vĩnh Phúc bất ngờ ập vào kiểm tra phòng trọ của 2 đối tượng. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 28 viên “thuốc lắc”; 4 gói ma túy dạng "đá”; 1 cân tiểu ly; 1 máy đống gói nilon; 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy… tại phòng ngủ tầng 2 ngôi nhà.

 Công an kiểm đếm tang vật thu giữ Bình "ục" và các dụng cụ sử dụng ma túy  Công an kiểm đếm tang vật thu giữ Bình "ục" và các dụng cụ sử dụng ma túy

 Công an kiểm đếm tang vật thu giữ

 Bình "ục" và các dụng cụ sử dụng ma túy

Tại cơ quan công an, qua điều tra, xét hỏi, Nguyễn Tuấn Phong bước đầu khai nhận hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy của mình như trên. 

Thông tin chi tiết về vụ việc này, xin đón đọc trên báo An ninh Thủ đô phát hành ngày mai 23-7.