Đã hiến tặng tinh trùng, còn bị bắt trả tiền nuôi con

ANTĐ - Năm 1998, Mark Langridge, ở Essex, nước Anh, đồng ý giúp hai người bạn đồng tính của mình bằng cách cho họ tinh trùng để họ thụ thai, tạo ra hai đứa con gái cho cặp “vợ chồng” kia, giúp họ trở thành một gia đình đúng nghĩa.

Mọi việc tưởng chừng sẽ êm ả trôi đi, không ai muốn nhắc lại chuyện cũ cho tới những ngày gần đây anh nhận được yêu cầu rằng phải trả tiền nuôi những đứa con mà anh cho rằng mình “không mong muốn”, anh chỉ tạo ra chúng bằng lòng nhân đạo giúp đỡ bạn bè thôi.

Hai đứa trẻ, đều là con gái, một bé sinh năm 1998, một bé sinh năm 2000. Ban đầu Mark và bạn trai của anh vẫn gặp gỡ gia đình kia, họ không yêu cầu Mark bất cứ trách nhiệm nào. Năm 2004 thì họ chuyển nhà và từ đó Mark không gặp lại họ.

Mark

Tháng 6 vừa qua, Mark nhận được yêu cầu pháp lý từ tổ chức chăm sóc và hỗ trợ trẻ em của nước Anh, yêu cầu anh phải tham gia đóng góp nuôi hai đứa trẻ này, bằng cách cung cấp sinh hoạt phí cho chúng là gần 30 bảng Anh mỗi tuần.

Mark rất ngạc nhiên và không muốn thực hiện nghĩa vụ này, bởi anh ta nói rằng mình không có tiền, cuộc sống hiện tại đã đủ chật vật lắm rồi.

Mark hoàn toàn không có tên trong giấy khai sinh của bọn trẻ, nhưng nếu cần anh có thể phải đi kiểm tra AND.

Các bà mẹ của hai đứa trẻ đều cho rằng việc Mark hỗ trợ nuôi con là cần thiết, chỉ có anh ta là trước sau vẫn nói rằng: “Tôi chưa bao giờ muốn có con và quan trọng là tôi không có tiền”.