“Cướp” xe cấp cứu, gây tai nạn chết người

ANTĐ - Khoảng 2h30 ngày 30-11, CAP Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được tin báo của người dân, tại khu vực phố Minh Khai xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Khi lực lượng công an đến hiện trường, đối tượng gây rối - một công dân người nước ngoài đã chạy lên tầng 2 của tòa nhà, dùng chậu cảnh đập vỡ kính rồi… nhảy xuống đất.

Lập tức, người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương ở vùng lưng, chân. Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ danh tính người nước ngoài là Reardon Jason Lloyd, 31 tuổi, quốc tịch Australia. Anh này mới nhập cảnh vào Việt Nam ngày 26-11. Đáng chú ý, vụ việc này chỉ nằm trong chuỗi hành vi lộn xộn mà Reardon đã gây ra từ tối 29 đến rạng sáng 30-11.

Trước đó, Reardon gây rối tại sân bay Nội Bài và bị thương nên được xe cứu thương bệnh viện Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, đưa đến điều trị tại bệnh viện Việt-Pháp để cấp cứu. Theo một số nhân chứng, khi đến nơi, công dân quốc tịch Australia này đã không hợp tác với nhân viên y tế. Lợi dụng sơ hở của nhân viên bảo vệ bệnh viện, Reardon đã… nhảy lên xe ô tô cứu thương của bệnh viện Việt-Pháp, phóng đi. Đến trước số nhà 460 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, chiếc xe cứu thương do Reardon điều khiển đã va chạm với xe máy do một thanh niên điều khiển, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tùng, 31 tuổi, quê Văn Lâm, Hưng Yên. Chỉ đến khi đâm vào cổng một cơ quan ở đường Minh Khai, chiếc xe cứu thương mới chịu dừng lại. Và ngay sau đó, Reardon tiếp tục xuống xe, có hành vi gây rối trật tự. Vụ việc đang được cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý. Theo một nguồn tin, đương sự có dấu hiệu tâm thần.