Cướp bỏ xe chạy lấy người

ANTĐ - Bị vợ chồng chủ nhà chống trả quyết liệt, 3 tên cướp đã bỏ chạy sau khi đâm bị thương người vợ và buộc phải để  lại chiếc xe máy tại hiện trường....

Các đối tượng gây án bị bắt giữ

Khoảng 3h30 ngày 31-10, vợ chồng anh  Nguyễn Văn Khai (SN 1971) và chị  Phạm Thị Chè (SN 1973) cùng trú tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  trở dậy như thường lệ để chuẩn bị mở quán bán hàng. Trong lúc anh Khai đang kê dọn bàn ghế phía ngoài thì có 2 nam thanh niên vào quán, hỏi mua một bao thuốc lá Thăng Long. Anh Khai đi vào quầy, vừa cầm bao thuốc lá thì một trong hai đối tượng bất ngờ ôm ghì lấy người, dùng dao nhọn kề vào cổ, yêu cầu đưa tiền. Đối tượng cùng đi cũng lăm lăm con dao nhọn trong tay đe dọa. Anh Khai buộc phải làm theo yêu cầu của bọn cướp, lấy tiền trong ngăn kéo và chiếc ĐTDĐ đưa cho chúng. Lúc này, chị Chè từ gian buồng trong đi ra thì bị các đối tượng tiếp tục khống chế, kề dao vào cổ, yêu cầu đưa dây chuyền đang đeo trên người. Một trong 2 đối tượng định lấy sợi dây chuyền trên cổ chị Chè, thì bị chị Chè chống trả quyết liệt  khiến con dao nhọn văng xuống đất. Vớ được con dao của gia đình để trên bếp, đối tượng tiếp tục khống chế chị Chè. Lúc này, anh Khai cũng vật lộn với tên cướp nên bị dao cứa vào tay. Sau khi dồn vợ chồng anh Khai vào gần nhà tắm, các đối tượng bỏ chạy ra bên ngoài, nhảy lên chiếc xe máy do 1 đối tượng điều khiển chờ sẵn. Thấy xe máy các đối tượng vù ga nhưng bị chết máy, anh Khai dùng gậy tre đuổi theo vụt vào bọn cướp, đồng thời hô hoán. 3 tên cướp vội bỏ chạy, để lại chiếc xe máy tại hiện trường. Trước khi tháo chạy, một đối tượng đã vung dao chém chị Chè bị thương vào chân...

Đội CSĐT tội phạm về TTXH –CAH Bình Giang đã khẩn trương xuống hiện trường sau khi nhận được tin báo, phối hợp cùng lực lượng Công an cơ sở tiến hành điều tra. Xác minh chiếc xe máy của bọn cướp để lại, cơ quan Công an xác định chủ sở hữu là anh Lê Văn Thành, trú ở xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương. Anh Thành cho biết đã cho Đào Văn Nhất (SN 1988) trú tại thôn Tân Hòa, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, là người làm  thuê cho cơ sở sản xuất của anh Thành mượn xe trên. Sáng 1-10, anh Thành có gọi cho Nhất để đi làm nhưng không được. Đến 9h cùng ngày, Nhất có gọi lại cho anh Thành nói rằng đã làm mất chiếc xe,  khi nào về sẽ trả lại, sau đó thì tắt máy. Tiếp tục điều tra, cơ quan Công an xác định, tối 30-10, Nhất đi sinh nhật của Lê Đức Tuấn Anh (SN 1990) cùng trú tại thôn Tân Hòa, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng. Sau thời điểm xảy ra vụ án, không thấy Nhất và Tuấn Anh có mặt tại địa phương. 

Được cơ quan Công an vận động, chiều 5-11, Tuấn Anh và Nhất đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi sinh nhật, Tuấn Anh và Nhất rủ nhau lên ngã tư Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng ăn đêm. Tại đây, hai đối tượng làm quen với một thanh niên lạ mặt, tự giới thiệu tên là Tuấn. Thấy Tuấn gợi ý rủ đi ăn trộm để lấy tiền ăn tiêu, Tuấn Anh và Nhất đã đồng ý.  Trong khi đi lang thang ở địa bàn huyện Bình Giang, chúng phát hiện nhà anh Khai mở cửa sớm, lại chỉ thấy một mình anh Khai nên liều lĩnh xông vào,  Tuấn Anh và Tuấn cầm dao khống chế nạn nhân, còn Nhất ở ngoài nổ máy chờ sẵn. Ngày 7-11, cơ quan điều tra xác định Tuấn có tên thật là Phạm Văn Đô (SN 1992, trú tại thôn An Lại, xã Cẩm Đông, Cẩm Giàng) và đã tiến hành bắt giữ lúc 18h cùng ngày khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Hải Dương, thu giữ tang vật vụ án là chiếc điện thoại. Đấu tranh khai thác, cơ quan Công an còn làm rõ Phạm Văn Đô còn gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy và hàng chục vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân.