Cưỡng hiếp bé gái 11 tuổi, nửa thế kỷ sau mới thú tội

ANTĐ - Vào năm 1957, một cô bé tiểu học là Moira Anderson, 11 tuổi ở Coatbridge, Lanarkshire, vương quốc Anh, đột nhiên bị mất tích. Mãi cho đến những ngày gần đây, một sự thật kinh hoàng dần được hé lộ.

Lời thú tội của “yêu râu xanh” với con gái trước khi chết

Alexander Gartshore là người lái xe bus lâu năm ở Coatbridge, ông ta đã chết vì bệnh tật vào năm 2006, trước khi chết ông ta có nói với con gái mình là bà Sandra Brown, nay cũng đã 63 tuổi, rằng chính mình là người đã hãm hiếp cô bé Moira Anderson vào ngày 23- 1 -1957 khi cô bé từ nhà đi xe tới tiệm tạp hóa gần đó.

Sau khi hãm hiếp và giết chết nạn nhân, ông ta đã mang xác tới nghĩa trang ở gần đó và chôn Moira bênh cạnh khu mộ của gia đình nhà Upton. Ông ta nói với con gái rằng, tội ác đó đã ám ảnh suốt cả phần đời còn lại, hình ảnh cô bé tiểu học đáng thương đó theo suốt trong giấc ngủ của ông ta.

Sau khi người cha độc ác chết, bà Sandra biết rằng mình phải làm một điều gì đó cho sự thật đã bị che dấu quá lâu nay, bà liên lạc với gia đình nạn nhân và kể lại toàn bộ sự việc.

Nạn nhân đáng thương và khu mộ nơi đang được chuyên gia khai quật để khám nghiệm

Khai quật mộ để tìm ra câu trả lời

Bố mẹ của Moira đã chết từ rất lâu, nhưng anh chị em của cô vẫn sống và họ vẫn nhớ như in nỗi đau của gia đình khi Moira mất tích. Mọi việc tưởng chừng như hết hi vọng thì nay bà Sandra lại mang đến những thông tin như vậy và họ quyết định đi tìm sự thật.

Phải mất một thời gian khá dài, gia đình Moira mới được gia đình nhà Upton cho phép khai quật khu mộ của gia tộc. Họ cho biết dưới đó là 8 người của dòng họ Upton đã được chôn cất, nếu cảnh sát tìm thấy một xác chết nữa ở đó, thì rất có thể đó là Moira Anderson năm xưa.

Một nhóm các chuyên gia về phân tích AND đến từ đại học Dundee, nước Anh đã tới để xác định xem đó có phải là Moira Anderson khi xưa không.

Bà Janet Hart, em gái của Moira nói: “Bố mẹ tôi đã ra đi khi chưa biết chuyện gì đã xảy ra với chị Moira. Chúng tôi không muốn lặp lại sự việc đó. Hàng ngày tôi cầu nguyện sẽ sớm nhận được tin".

Còn bà Sandra cho biết: "Tôi rất tin tưởng rằng lần này chúng tôi sẽ tìm thấy cô ấy".

Hiện sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.