TP.HCM

Cuồng ghen, đâm trọng thương người tình ngay đêm 30 tết

ANTĐ - Nghi ngờ bạn gái đi chơi tết với người khác, không quan tâm đến mình nên Kim Ngọc Vẹn đã đâm trọng thương người yêu rồi tự  sát, nhưng bất thành.

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã vừa bác đơn kháng cáo tuyên y án 12 năm tù đối với bị cáo  Kim Ngọc Vẹn (SN 1990, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về tội “giết người”.  

Bị cáo Kim Ngọc Vẹn tại tòa

Hồ sơ vụ án thể hiện, trước đó vào đêm 30 tết, sau khi cùng bạn gái là Thạch Thị Sa R (20 tuổi, ngụ xã Châu Điền) đi chơi về,  do nghi ngờ bạn gái không còn yêu thương mình nên Kim Ngọc Vẹn đã yêu cầu R giải thích.  Nhưng R không trả lời và cũng chẳng chú ý gì tới câu hỏi của Vẹn. R bỏ ra sau nhà nói chuyện điện thoại  của người khác.

Vẹn lẽo đẽo theo sau năn nỉ và kì kèo sẽ đưa R đi chùa chơi  và được R đồng ý nhưng không để Vẹn chở đi mà sẽ đi với người khác. Vẹn nghi ngờ R có người yêu khác nên không quan tâm gì tới  mình, tức giận, Kim Ngọc Vẹn sang  nhà bếp của bà Thạch Thị Sâm B ở gần đó lấy một con dao bỏ vào túi quần rồi quay lại nhà R với ý định giết bạn gái rồi tự sát.

Vẹn đã dùng dao đâm 2 nhát vào bụng và ngực của R. Nghĩ R đã chết nên Kim Ngọc Vẹn dùng dao tự đâm vào bụng và ngực mình để tự sát. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ Kim Ngọc Vẹn và đưa cả hai đi cấp cứu. May mắn cả hai đều được cứu sống. Kết quả giám định, R bị thương tật 49%.