Cưỡng chế, tháo dỡ những “quả bom nước”
(ANTĐ) - Ông Đào Ngọc Triệu - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, lãnh đạo phường đang nghiên cứu, phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ những bồn nước inox kém an toàn trên nóc các khu nhà tập thể xuống cấp.
Ngoài các khu nhà nghiêng “nổi tiếng” thành phố như E6, E7 và C5, thực trạng đáng ngại ở phường Quỳnh Mai là những chiếc bồn nước bằng inox và bằng gạch “mọc” trên nóc các khu nhà tập thể.
Toàn phường có 43 dãy nhà tập thể cao từ 4-5 tầng được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, trong đó khoảng 30 dãy nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. 32 trên tổng số 43 dãy nhà có bồn nước trên nóc, với số lượng 415 bồn.
Những “quả bom nước” trên nóc nhà tập thể Quỳnh Mai cần được dỡ bỏ sớm |
Những chiếc bồn nước này bị người dân sở tại gọi là những “quả bom nước”, ngày ngày gây ra ám ảnh đối với đa số các hộ dân. Trước thực trạng nhà tập thể xuống cấp, tháng 9-2007, lãnh đạo phường Quỳnh Mai chủ trương tháo dỡ bồn nước trên nóc các khu nhà để đảm bảo sự an toàn của các hộ dân.
Ông Đào Ngọc Triệu cho biết, phường đã báo cáo quận, đề nghị ngành nước tăng số lần bơm nước mỗi ngày từ 1 lên 2 lần, để không xảy ra chuyện thiếu nước, kể cả những khi trời nóng.
Thế nhưng, những thiện chí của phường bị đáp lại khá hờ hững. Hiện mới chỉ có 150 hộ dân tự tháo dỡ bồn nước. Lãnh đạo phường Quỳnh Mai khẳng định, cùng với việc tiếp tục vận động các hộ dân, phường sẽ triển khai biện pháp cưỡng chế, cắt nước lên các bể nước với những hộ cố tình không chấp hành trong tháng 12 này. Đây cũng là bài học để các địa bàn siết chặt công tác quản lý trật tự xây dựng.
Lê Trang