Cuỗm tiền tỷ, tên trộm còn viết thư dạy đề cao cảnh giác

ANTĐ - Trộm tài sản giá trị khoảng 6 tỷ đồng, nhưng ngày sau, kẻ trộm đã dùng số điện thoại nhắn tin cho một nữ thư ký của khu resort về việc đã gửi lại đồng hồ cổ tại phòng bảo vệ phía sau resort. Ngoài ra kẻ trộm còn gửi một thùng bia heniken, như “món quà nhỏ” xin tạ lỗi.

Như ANTĐ đã đưa tin, tại Khu du lịch resort Thiên Đàng (ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ xảy ra vụ trộm với tài sản giá trị lớn khoảng 6 tỷ đồng gồm 5 đồng hồ, sợi dây chuyền vàng cổ. Đây là vụ trộm có tính chất nghiêm trọng bởi khu resort Thiên Đàng nơi có nhà bảo tàng, trưng bày hàng chục ngàn cổ vật có giá trị quí hiếm, được ông chủ resort này bỏ tiền bạc, công sức sưu tầm suốt hàng chục năm qua.

Khu trưng bày cổ vật Thiên Đàng bị trộm đột nhập

Sau khi vụ trộm xảy ra, thủ phạm được mọi người tập trung nghĩ tới không ai xa lại là người “trong nhà”  - công nhân viên của khu du lịch Thiên Đàng. Khi Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung khám nghiệm hiện trường, lấy vân tay tất cả công nhân viên của Công ty, kẻ trộm lo sợ sẽ bị phát hiện nên nhanh chóng trả lại tài sản đồng hồ cổ.

Đồng hồ bạc tỷ

Lạ đời trộm tài sản giá trị khoảng 6 tỷ đồng, nhưng ngày sau, kẻ trộm đã dùng số điện thoại nhắn tin cho một nữ thư ký của khu resort về việc đã gửi lại đồng hồ cổ tại phòng bảo vệ phía sau resort. Ngoài đồng hồ cổ trả lại, kẻ trộm còn gửi một thùng bia heniken, như lời nhắn tên trộm “món quà nhỏ” xin tạ lỗi gửi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thiên Đàng – ông Phạm Văn Hải. Riêng sợi dây chuyền vàng “có lương sẽ trả nốt lại”, tên trộm thật thà hứa.

Lạ đời hơn, tên trộm này còn viết lá thư nhắn nhủ, “dạy đời” ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty “tăng cường anh em bảo vệ trực các chốt trọng điểm”, bởi trộm quá dễ dàng đập cửa kính lấy trộm cổ vật quí mà nhiều ngày sau Công ty mới phát hiện.

Lời nhắn... lạ đời

Chưa nói đến chuyện tên trộm đem trả tài sản cùng thùng bia tại một chòi canh gác, nhưng không có bảo vệ nào đứng chốt, tên trộm còn “thay mặt” công nhân viên ở Công ty nhắn nhủ ông Chủ tịch “cúp điện khó khăn cho anh em quá”. Khi xảy ra mất trộm, Công ty “ló” ra nhiều vấn đề bất cập trong công tác đảm bảo an ninh. Một khu du lịch lớn nhưng bị cúp điện nhiều ngày liền vì nợ tiền điện. Cúp điện, cộng với nhân viên bảo vệ thưa thớt không thể kiểm soát khu du lịch rộng cả trăm ha. Hiện nay cả khu du lịch Thiên Đàng mỗi ngày có vài người khách đến, với nỗi niềm trăn trở, tên trộm nhắn nhủ lãnh đạo Công ty: “Cố gắng tạo điều kiện thụân lợi cho công việc tốt hơn”.

Ở Việt Nam hiếm khi gặp vụ trộm ly kỳ, lạ đời như vụ trộm cổ vật quí như trên. Hiếm khi gặp tên trộm này viết lời nhắn bằng văn bản, đánh máy in ra và ký tên đàng hoàng như thế này...