“Công” chưa thật là công

ANTĐ - Bà Vũ Thị Nùng (60 tuổi, quê Nam Định) lên Hà Nội thăm cháu ngoại ở phố Hoàng Hoa Thám, tranh thủ tìm đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khoẻ…

- Bác định khám ở bệnh viện công hay phòng khám tư?

- Tôi lên đây được mấy ngày nghe người ta kể bao nhiêu nạn nhân của các phòng khám tư rồi. Khiếp quá, cứ vào bệnh viện công cho yên tâm, có các thêm vàng cũng chẳng dám vào phòng khám tư.

- Bác đã khám ở phòng khám tư bao giờ chưa?

- Cũng vài lần. Vì bệnh viện công thì đông quá, mà thái độ một số y, bác sỹ khó chịu lắm. Thêm nữa, thấy người ta quảng cáo hay quá. Vào khám rồi, mua thuốc uống cũng đỡ nhưng vẫn nhanh tái phát. May là chưa bị làm sao.

- Sao nhiều phòng khám “rởm” mà khối người vẫn bị lừa thế nhỉ?

- Thì họ đánh vào tâm lý người bệnh, chủ yếu là ở một số bệnh “khó nói”. Quảng cáo nghe thật hấp dẫn như sử dụng tia laser, sóng cao tần, hiện đại lắm. Lại còn “không khỏi, trả lại tiền”. Nông dân như chúng tôi vốn thật thà, nghe thế là tin ngay. Thế mà nạn nhân toàn là người thành phố hẳn hoi.

- Bệnh nhẹ mà có khi lại chết oan, bác nhỉ?

- Các cụ vẫn nói “lương y như từ mẫu”, thế mà có một bộ phận bác sỹ chạy theo đồng tiền mà quên lương tâm. Người dân thì quá thiếu kiến thức về sức khoẻ thông tin về dịch vụ y tế. Tuyên truyền ở cộng đồng còn chưa hiệu quả. Tôi nghĩ các bệnh viện công cần điều chỉnh thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng để người bệnh hoàn toàn tin cậy gửi gắm tính mạng. Vì bệnh viện công chưa thật là công nên người bệnh mới phải vào khám tư.