Công an Hà Nội và đêm trắng chiến đấu với "giặc lửa", cứu người dân trong vụ cháy chung cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong đêm 12, rạng sáng 13-9, các chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội đã bất chấp hiểm nguy, dũng cảm lao vào biển lửa tìm kiếm, cứu nạn tại chung cư mini 9 tầng trên phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). Gần 6 giờ đồng hồ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn các chiến sĩ vẫn mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ ướt sũng nước, khuôn mặt lấm lem, ám khói bụi, lộ vẻ mệt mỏi sau đêm trắng chiến đấu với “giặc lửa”.

Lao vào lửa dữ, tiếp cận tòa nhà 9 tầng cứu người gặp nạn

Gần 18 giờ đồng hồ sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều hình ảnh xúc động về lực lượng PCCC&CNCH được dư luận và cộng động mạng chia sẻ.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội cho hay, từ đêm qua cho đến giờ vẫn chưa có lúc nào ngơi nghỉ. Nhận được tin báo cháy từ Trung tâm chỉ huy, ngay lập tức tiếng chuông báo động toàn đơn vị reo vang. Đám cháy tại địa chỉ ngách 70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhanh chóng được toàn lực lượng PCCC CATP Hà Nội đặt ở mức báo động cao nhất sau khi nhận định điểm cháy có địa hình phức tạp, ngõ nhỏ, xa đường chính, xe cứu hỏa chuyên dụng không thể tiếp cận hiện trường.

Gần 20 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường

Gần 20 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường

Chỉ sau 10 phút nhận được tin báo cháy, 23 giờ 15 phút các lực lượng PCCC&CNCH CAQ Thanh Xuân, Đội PCCC&CNCH khu vực 2, Đội PCCC của Đại học PCCC nhanh chóng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn.

Khi đến nơi, toàn bộ tòa nhà bị khói đen bao trùm thành cột cao tới hàng chục mét, khu vực tầng 1 chung cư rực lửa bởi cháy lan các xe máy của người dân.

Ngọn lửa lúc này đã bao trùm toàn bộ tầng 1, thiêu cháy gần như hoàn toàn những vật dụng, phương tiện ở phía trong. Lửa khói đang lan lên các tầng còn lại của chung cư, nhiều người dân trong ngôi nhà đã chạy lên tầng cao nhất dùng tín hiệu đèn pin cầu cứu. Gần 1 giờ sáng 13/9, dưới sự chỉ huy của Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng triển khai các tổ kéo vòi, mở van phun nước vào dập tắt đám cháy.

Đặc biệt, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 2 mở 2 lối để tiếp cận hiện trường dập tắt ngọn lửa, đồng thời phối hợp tranh thủ từng giây phút tìm kiếm, cứu hộ những người gặp nạn trong tòa nhà. Một nhóm tiếp cận từ ngõ 509 Vũ Tông Phan, nhóm còn lại tiếp cận từ ngách 70 Khương Hạ…

Quan sát tại hiện trường, phóng viên An ninh Thủ đô nhận thấy khi nước từ vòi rồng dập tắt ngọn lửa ở tầng 1 tới đâu thì họ bất chấp hiểm nguy lao vào đến đó để tìm kiếm các nạn nhân…Nhiều tiếng nổ vang lên, kính vỡ rơi rào rào xuống đất, lúc này, toàn bộ các tầng còn lại dường bị ngọn lửa chiếm lĩnh hoàn toàn… Để trấn an tinh thần những người trong tòa nhà, lực lượng PCCC liên tục phát loa hướng dẫn người dân không được hoảng loạn và sử dụng khăn ướt chống ngạt khói.

Hình ảnh các chiến sĩ tiếp cận tầng 8 đưa nạn nhân thoát hiểm

Hình ảnh các chiến sĩ tiếp cận tầng 8 đưa nạn nhân thoát hiểm

Trong 10 phút các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 đã đưa được 2 người trên tầng 8 xuống nơi an toàn

Trong 10 phút các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 đã đưa được 2 người trên tầng 8 xuống nơi an toàn

Gần 2 giờ sáng 13/9, các chiến sĩ thay phiên nhau chạy đua với “giặc lửa”, một nhóm tiếp cận được tầng 8 tòa nhà bằng cách leo sang nhà bên cạnh… Trong 30 phút các chiến sĩ đã đưa được 2 người trên tầng 8 xuống nơi an toàn.

Nhiều chiến sĩ kiệt sức trong khi chữa cháy

Một chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 kể lại, từ lúc nhận được tin báo cháy và di chuyển đến hiện trường vụ cháy có lẽ chỉ tính bằng giây bằng phút. Các mũi khẩn trương đến hiện trường và nhanh chóng mở lối tiếp cận chung cư một cách nhanh nhất.

Hình ảnh mặt mũi cháy sém, quần áo lấm lem nhưng đôi mắt của các anh vẫn hiện rõ sự quyết tâm

Hình ảnh mặt mũi cháy sém, quần áo lấm lem nhưng đôi mắt của các anh vẫn hiện rõ sự quyết tâm

Trong khói độc, lửa dữ ấy, hình ảnh các chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội bất chấp nguy hiểm, cứu người, lao ra từ đám cháy, đưa người dân bị thương đưa đến nơi an toàn khiến mọi người vô cùng khâm phục và xúc động.

Hình ảnh mặt mũi cháy sém, quần áo lấm lem nhưng đôi mắt của các anh vẫn hiện rõ sự quyết tâm chiến đấu với “giặc lửa”. Nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội với những dòng trạng thái của cộng đồng mạng bày tỏ niềm xúc động, khâm phục người chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH trong đêm tràn ngập mạng xã hội.

Người dân ở khu vực cũng đã tích cực tham gia vào quá trình hỗ trợ khi các chiến sĩ kiệt sức
Người dân ở khu vực cũng đã tích cực tham gia vào quá trình hỗ trợ khi các chiến sĩ kiệt sức

Lao vào biển lửa như một phản xạ của những người lính cứu hỏa và cũng là mệnh lệnh của trái tim, những người lính PCCC&CNCH không có thời gian để nghĩ ngoài việc làm thế nào tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được các nạn nhân, đưa họ ra ngoài nhanh nhất, an toàn nhất…

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC luôn tranh thủ từng giây, từng phút chạy đua với thời gian để đến hiện trường nhanh nhất

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC luôn tranh thủ từng giây, từng phút chạy đua với thời gian để đến hiện trường nhanh nhất

Đặc thù nghề nghiệp không cho phép họ chậm chễ, nấn ná với thời gian bởi lý do khi xảy ra cháy, người chiến sĩ Cảnh sát PCCC phải tranh thủ từng giây từng phút chạy đua với thời gian để đến hiện trường nhanh nhất, kịp thời khống chế ngọn lửa, tìm kiếm, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn.

Thực hiện nhiệm vụ trong nhiều giờ đồng hồ đã vắt kiệt sức lực của chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện nhiệm vụ trong nhiều giờ đồng hồ đã vắt kiệt sức lực của chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cuộc chiến nào cũng có những mất mát, thế nhưng những người chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội chẳng màng sự an toàn tính mạng của bản thân mình, họ chưa bao giờ ngần ngại, lao vào vùng nguy hiểm, vì sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân.