“Cơn gió mát” U19

ANTĐ - Trong bối cảnh bóng đá trong nước đang có những hình ảnh xấu xí, giải hạng Nhất, V-League 2014 đều đã khép lại thì mọi sự chú ý đều đổ dồn về các tuyển thủ U19 đang dự giải U22 Đông Nam Á tại Brunei.

Sự quan tâm của người hâm mộ dành cho U19 Việt Nam bắt đầu từ giải U19 Đông Nam Á 2013 và lớn dần qua chuỗi giải đấu, tập huấn của đội. Sự quan tâm đó còn được phản ánh qua việc rất nhiều cơ quan báo chí đã cử phóng viên sang Brunei tác nghiệp, đưa tin tường tận về quá trình sinh hoạt, tập luyện, thi đấu của thầy trò HLV Graechen.

Thầy trò HLV Graechen khởi đầu đầy ấn tượng tại giải U22 Đông Nam Á với chiến thắng 4-0 trước U21 Singapore vượt trội về thể hình, thể lực. Đó là trận đấu không được truyền hình trực tiếp nhưng vẫn thu hút hàng vạn người hâm mộ quê nhà hồi hộp ngóng theo từng diễn biến truyền qua internet và xuýt xoa với từng đường bóng, từng bàn thắng của các cầu thủ “con cưng”. Người hâm mộ yêu mến U19 bởi lối đá hay, đá đẹp trên sân cỏ và sự ngoan ngoãn, đáng yêu ngoài đời thường của đa số cầu thủ được chăm chút học bóng đá lẫn văn hóa nghiêm túc ngay từ nhỏ. Và còn bởi, đây sẽ là thế hệ tương lai mang theo kỳ vọng vực dậy hình ảnh, danh dự cho nền bóng đá nước nhà đang tụt dốc không phanh qua một loạt vụ tiêu cực bị phanh phui lẫn chuỗi thành tích bết bát của các ĐTQG tại AFF Cup, SEA Games vừa qua. 

Đã rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới lại có một đội tuyển được tin, được yêu nhiều như thế. Và thực tế chứng minh, sự tin yêu của người hâm mộ đang đặt đúng chỗ.