Con gái chủ nhà nghỉ bị khách cưỡng đoạt cái ngàn vàng

ANTĐ - Đêm đó, gã đã lẻn vào phòng của N. và giở trò đồi bại với em. Cô gái bé nhỏ không thể chống lại được sức mạnh của người đàn ông lực lưỡng, sau đó, em còn bị hắn trói bằng dây điện và bịt miệng bằng khăn tắm

Người khách trọ đồi bại

N.T.N có một hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Bố em là một lái xe đường dài chạy tuyến Yên Bái - Hà Nội, nhưng khi cô con gái dễ thương mới 4 tuổi, ông đã chạy theo người đàn bà khác bỏ mặc mẹ con em nheo nhóc. Vì miếng cơm manh áo, 2 mẹ con bồng bế nhau rời trung tâm thành phố lên nương nhờ nhà người thân ở Tú Lệ - Yên Bái buôn bán. Sau vài năm tích lũy vốn liếng, nhận thấy con đường quốc lộ vừa mở là cơ hội tốt để làm ăn, mẹ của N. là cô T.T.X quyết định xây một nhà nghỉ, vừa kết hợp bán hàng ăn vừa có phòng cho khách nghỉ.

Cách làm ăn khéo léo, linh động khiến cho nhà khách này kinh doanh rất phát đạt, khách tới nghỉ hầu hết là cánh lái xe đường dài. Đã có những người khách quen dần dần đem lòng yêu cô X., nhưng vốn đã căm hận kẻ đàn ông đã phụ tình mình, cô quyết tâm đóng kín lòng mình, chỉ hết lòng chăm lo cho nhà khách và đứa con gái nhỏ.

Cách đây 4 năm, N. vừa tròn 17 tuổi. Cô thiếu nữ ấy xinh đẹp như một bông hoa rừng. Rồi tai họa xảy ra vào mùa hè năm ấy, một trận lũ quét làm sạt lở nghiêm trọng tuyến đường về Yên Bái. Khách lỡ độ dừng lại ở nhà khách ấy rất đông, 2 mẹ con và nhân viên trong quán phục vụ suốt ngày đêm. Con đường được thông, khách nghỉ dần kéo nhau đi hết, chỉ còn lại một xe tải cùng một gã lái xe. Gã nói ở lại để chờ thông hẳn đường rồi đi. Nhưng ai ngờ đâu, trong những ngày nghỉ tại nhà khách, hắn đã dò xét được thói quen của chủ nhà và lên sẵn một kế hoạch chiếm đoạt thân xác của cô con gái bà chủ.

Cô X. thường ngủ tại tầng một để tiện việc phục vụ, còn người con gái xinh đẹp ngủ một mình trong căn phòng nhỏ trên tầng hai. Đêm đó, gã đã lẻn vào phòng của N. và giở trò đồi bại với em. Cô gái bé nhỏ không thể chống lại được sức mạnh của người đàn ông lực lưỡng, sau đó, em còn bị hắn trói bằng dây điện và bịt miệng bằng khăn tắm. Xong việc, hắn khóa cửa rồi xuống thanh toán tiền phòng và lái xe đi mất.

Sáng hôm sau, gọi mãi không thấy N. mở cửa, trong khi cửa thì khóa. Cả nhà lo lắng vội phá cửa thì thấy N. vẫn đang bị trói. Lúc này, cả nhà mới vội vàng trình báo công an.

Ảnh minh họa

Nhiều nỗ lực tìm kiếm chiếc xe tải nhưng vẫn vô vọng do người nhà không để ý biển kiểm soát của chiếc xe, cùng với dáng người được mô tả rất chung chung do gã đàn ông đó không có gì nổi bật. Hơn nữa, sau khi phát hiện nạn nhân, hắn đã có thời gian là gần 20 giờ để tẩu thoát. Công an Yên Bái đã kết hợp với công an nhiều địa phương khác bủa vây nhưng hắn dường như biến mất. Một tháng trời không tung tích gã hung thủ đồi bại, nhà khách cũng đóng cửa để N. trấn tĩnh lại tinh thần.

Niềm tin vào con người

Đến bây giờ, sau 4 năm trời, N. vẫn kinh hoàng khi nhắc tới cái đêm hôm ấy. Còn cô X., đã quá căm hận với những người đàn ông, cùng với biến cố của N. khiến cho cô như phát điên. Cô quyết định đóng cửa nhà khách, không buôn bán gì nữa.

Trong một tháng chờ đợi tin tức của kẻ thủ ác, N. lúc nào cũng trong tâm trạng lo sợ. Em tâm sự: "Cứ mỗi khi nhắm mắt, em lại có cảm giác tên ác ôn đó đang đứng ở cạnh giường em. Mỗi đêm em chỉ ngủ được một chút. Khi nào hắn chưa bị bắt, em còn chưa yên tâm được."

Đêm nào cô X. cũng phải lên trông cho N. ngủ. Cô X. tâm sự: "Từ nhỏ, nó đã không có bố nên thiếu thốn tình cảm. Cánh lái xe nghỉ ở đây, nó cứ quấn quýt cả lên, tôi hiểu trong hình ảnh của những người đàn ông ấy, nó như được gặp bố nó trong đó. Nhưng không ngờ chính những kẻ làm nó vui lại là kẻ làm hại đời nó". Nói đến đây, cô khẽ đưa tay gạt nước mắt.

Sau một tháng không tìm được thủ phạm, cô X. quyết định bán nhà khách để trở về thành phố. Nhưng chính lúc này, N. lại lên tiếng. Em xin mẹ cho được tiếp tục mở nhà khách.

Khi tôi hỏi N. về lý do, em nói rằng: "Nhà khách này là tâm huyết cả đời của mẹ em, mẹ em đã quá bất hạnh rồi, bất hạnh của em cũng coi như san sẻ cho mẹ phần nào. Con người không phải ai cũng xấu, chỉ cần đề phòng hơn sẽ không có chuyện gì xảy ra lần nữa. Và hơn hết, em còn tin ở con người anh ạ".

Có vẻ như cô gái trẻ ấy có cái nhìn sáng suốt hơn người mẹ của mình. Người phụ nữ ngoài 40, lúc nào cũng mang trong lòng nỗi hận thù sâu sắc với đàn ông, đã không thể mở lòng mình bằng cô con gái mới 17 tuổi lại vừa bị cưỡng hiếp.

Cuối cùng, dường như cô X. cũng hiểu ra, nhà khách vẫn được mở. Cô còn đi bước nữa với một người đàn ông ở đây. Và N. ngày ấy đã thành một người phụ nữ xinh đẹp bây giờ, em cũng đã có tình yêu và đang tính chuyện hôn nhân.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi