Cô gái bị sập bẫy…trở thành “tú bà” buôn bán phụ nữ khét tiếng (2)

Con đường tội lỗi của thiếu nữ từng bị sập bẫy

ANTĐ - Từ thiếu nữ ngây thơ, trong sáng bị sập bẫy, ê chề với nỗi đau câm nín… những tưởng cuộc trở về của Tanh là sự may mắn, xoa dịu nỗi đau một thời… Thế nhưng, dưới bàn tay “điêu nghệ” của “tú bà” ở Hoa Kiều, Tanh không chỉ sa ngã vào con đường tội lỗi mà còn gây nỗi đau tột cùng cho nhiều gia đình khác.
Để cho kế hoạch “chuyển người” được trót lọt, nhanh chóng, tháng 10-2007, Tanh, Thành cùng 2 đồng bọn vượt biên sang Trung Quốc, tiếp tục mốc nối và bàn bạc giá cả cụ thể với “tú bà” ở Hoa Kiều. Sau khi thống nhất, Tanh cùng đồng bọn trở lại Việt Nam. Tại đây, Tanh cùng đồng bọn lân la trên khắp các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, thấy phụ nữ và trẻ em nào ít hiểu biết, nhẹ dạ là chúng dụ dỗ.

Con đường tội lỗi của thiếu nữ từng bị sập bẫy ảnh 1
Phạm Thị Tanh cùng đồng bọn bị Công an huyện Mộ Đức bắt năm 2009


Sau những lời cảm dỗ đi làm việc lương cao tại Hà Nội, ngày 24-8-2008, Tanh cùng đồng bọn trở lại Quảng Ngãi đưa chị Phạm Thị D. (SN 1993), Phạm Thị C. (SN 1983, cùng trú tại xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) và Đinh Thị N. (SN 1985, trú xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây) đến Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây, Tanh liên lạc với “tú bà” ở Hoa Kiều, sau đó được một người tên Kỳ đến dẫn về một khách sạn để nghỉ qua đêm. Sáng ngày 26-8-2008, Kỳ đưa nhóm của Tanh cùng 3 cô gái vượt sông Ka Long, sau đó liên lạc với một người tên Thu đón xe taxi về nhà “tú bà” An ở Hoa Kiều.

Cuộc buôn bán người diễn ra rất nhanh chóng, Tanh và Thành bán Phạm Thị C. cho “tú bà” An và một người tên Thủy với giá 5.600 nhân dân tệ, bán Đinh Thị N. và Phạm Thị D. cho một người tên Oanh với giá 12.000 nhân dân tệ. Sau khi nhận tiền, Tanh, Thành cùng đồng bọn trở về Việt Nam chia nhau tiêu xài. 

Con đường tội lỗi của thiếu nữ từng bị sập bẫy ảnh 2
Một trong những cô gái bị Tanh lừa bán sang Trung Quốc


Như ngựa quen đường cũ, đồng tiền đã làm Tanh quên cả mọi ám ảnh về nỗi đau tột cùng của một người con gái từng bị sập bẫy trên đất khách. Như con hổ đang vồ mồi, sự tàn độc bắt đầu trỗi dậy hơn trong con người Tanh, thị lại tiếp tục cuộc tìm kiếm rộng rãi… Đến ngày 3-9-2008, Tanh, Thành cùng đồng bọn tiếp tục dụ dỗ Đinh Thị B. (SN 1985, trú xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà) và Đinh Thị N. (SN 1985, trú xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà) đưa sang Trung Quốc bán, khi đến ngã tư Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức thì bị Công an huyện Mộ Đức Mai phục bắt giữ. 

Vì đang có thai nên cơ quan điều tra cho Tanh tại ngoại và từ đó thị đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Tháng 11-2009, Cơ quan Canh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phạm Thị Tanh. Sau 4 năm lần theo dấu vết, đầu tháng 6-2013, các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được Tanh khi thị đang ẩn nấu tại tỉnh Bình Định. 

Con đường tội lỗi của thiếu nữ từng bị sập bẫy ảnh 3
Sông Ka Long – nơi Tanh cùng đồng bọn đưa nhiều phụ nữ sang Trung Quốc


Là người trực tiếp lần theo dấu vết tên tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm trong suốt nhiều năm liền, thượng úy Lê Hồng Mỹ - Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh cho biết: "Sau khi bị bán ở Trung Quốc trở về, đối tượng Tanh rất ranh mãnh, lợi dụng có thai, y đã bỏ trốn ở nhiều nơi và thường xuyên di động. Địa bàn Tanh hay di chuyển là Gia Lai và Bình Định, thủ đoạn của thị thường hay trà trộn ở nơi thành thị, đông người, hơn nữa với thời gian 4 năm thị đã thay đổi hình dạng nên rất khó nhận diện. Tuy nhiên, với tinh thần cương quyết tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là đối với đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm, chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bắt cho bằng được đối tượng này". 

(* Tên các nạn nhân đã được viết tắt)