Côn đồ uy hiếp, dọa chém 1 gia đình suốt tuần qua

ANTĐ -Suốt 1 tuần nay gia đình của ông Phạm Chí Thành tại khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng cứ liên tiếp bị một nhóm côn đồ hơn chục tên mang theo hung khí vây hãm nhà lúc nửa đêm về sáng để quậy phá, dọa chém giết.

Trong ngày 12/8 công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã vào cuộc phối hợp cùng công an phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng để điều tra, làm rõ về trường hợp của gia đình ông Phạm Chí Thành tại khu vực 5, phường Hưng Thạnh bị 1 nhóm côn đồ khủng bố tinh thần, uy hiếp suốt 1 tuần qua. Cơ quan công an xác định đây là nhóm thanh niên cư trú ở địa phương và đang điều tra làm rõ hành vi vi phạm của những đối tượng này.

Suốt 1 tuần nay gia đình ông Phạm Chí Thành tại phường Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ sống trong lo sợ

Ông Phạm Chí Thành khẳng định: “Gia đình tôi bị khủng bố, uy hiếp tinh thần hơn 1 tuần nay nhưng không biết nguyên nhân vì sao lại như vậy”? Theo ông Thành từ đêm 6/8 đến nay lúc nửa đêm về sáng, có nhóm người hơn chục thanh niên mang theo hung khí kéo đến vây hãm nhà ông rồi lớn tiếng chửi bới, đập phá đồ đạc như: cửa kính, cửa sắt, cây kiểng và dọa đâm chém những người trong nhà.

Do lo sợ nên các thành viên trong gia đình ông Thành chỉ biết cố thủ trong nhà, gọi điện trình báo công an địa phương; tuy nhiên khi công an đến thì nhóm côn đồ đã nhanh chân tẩu thoát. Mới đây gia đình ông Thành đã có đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị can thiệp, giải quyết.

Hiện trường ngôi nhà ông Thành bị đập phá rạng sáng 12/8

Mới đây nhất khoảng 0h20 rạng sáng 12/8 hơn chục đối tượng say xỉn lại kéo đến trước nhà ông Thành. Chúng đập cửa yêu cầu gia đình ông phải mở cửa ra, nếu không sẽ phá nát nhà cửa và tài sản. Gia đình ông Thành chỉ biết cam chịu bên trong. Thậm chí khi bà Nhung (vợ ông Thành) đứng gần cửa cổng còn bị số đối tượng dùng hung khí tấn công, chém bị thương ở tay. Quậy tưng bừng, lớn tiếng đe dọa khoảng 20 phút thì nhóm côn đồ bỏ đi.

Đền 2h rạng sáng cùng ngày nhóm đối tượng hơn chục thanh niên quay lại, lần này chúng cũng say xỉn, lớn tiếng dọa chém giết cả nhà ông Thành rồi thách thức gia đình này trình báo cơ quan công an địa phương. Nhóm đối tượng đã thể hiện sự hung hãn bằng cách đập nát 3 chậu cây cảnh, 4 tấm cửa kính… Ngoài ra 2 cánh cửa kéo bằng sắt, hàng cây bàng bị chúng chặt đổ, kèm theo hàng loạt “đạn đá” ném ầm ầm trên nóc trần nhà ông Thành.

3 đối tượng bị công an phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng tạm giữ rạng sáng 12/8

Theo lời ông Thành kể lại, có 1 đối tượng trong nhóm tên thường gọi là Nhái còn lớn tiếng thách thức “Hôm qua mày báo với công an thì hôm nay tao sẽ dỡ nhà. Tao đứng đây chờ 1 tiếng xem công an có đến không?”. Do lo sợ ông Thành gọi điện trình báo công an địa phương.

Nhận được thông tin cầu cứu, công an phường Hưng Thạnh đã cử lực lượng xuống hiện trường, trên đường đi thì phát hiện 3 đối tượng cầm hung khí chạy trốn gần nhà ông Thành. 3 đối tượng này đã bị công an phường Hưng Thạnh phối hợp cùng cảnh sát 113 công an TP Cần Thơ bắt giữ, áp giải về trụ sở công an phường làm việc, dù số đối tượng này chống đối gay gắt.

3 đối tượng được xác định là Nguyễn Phú Lâm (SN 1995), Nguyễn Văn Thái (SN 1995) và Trần Hoàng Phương (SN 1981, đều trú tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Tuy nhiên ngoài tên tuổi chúng chưa chịu khai báo gì thêm.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.