Cổ tích đời thường

(ANTĐ) - Chú Ốc sụt sịt mũi, giọng xúc động:

Cổ tích đời thường

(ANTĐ) - Chú Ốc sụt sịt mũi, giọng xúc động:

- Bác Nghêu ạ, 10 trứng vịt giá trị lớn không?

- Chỉ vài chục ngàn đồng, chuyện nhỏ.

- Nhỏ nhưng mà lớn lắm đấy.

Thầy Nghêu ngạc nhiên:

- Cậu nói cái gì ta không hiểu.

- Ở xóm 1, thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có cô bé mồ côi cha, mẹ ở với ông bà ngoại, nhà rất nghèo tên là Nguyễn Nhật Trung Danh…

Thầy Nghêu cướp lời:

- Mày kể chuyện cổ tích đấy hả ốc?

Trùm Sò đang lim dim trên ghế salon thư giãn, gắt:

- Bác Nghêu, để cho chú ốc kể tiếp…

- Cô bé Danh mới học lớp 5, do nhà nghèo, mồ côi nên được các anh chị Xã Đoàn quan tâm giúp đỡ, thường đến nhà dạy học, tặng quần áo, sách vở, bánh kẹo…, nhờ thế mà cô bé học giỏi. Để tỏ lòng biết ơn các anh chị ở Xã Đoàn, cô bé đợi cho mấy con vịt nhà đẻ được 10 quả trứng mang tặng các anh chị Xã Đoàn với một trái mít hái trong vườn nhà.

Hến khen:

- Chà, hành động của cô bé đáng khen quá. Các anh chị ở Xã Đoàn có nhận quà không?

- Suy nghĩ mãi về món quà quê đầy ý nghĩa của cô bé Danh, cô Bí thư Xã Đoàn chỉ nhận… trái mít, còn 10 quả trứng cũng nhận nhưng mang ra chợ bán lấy tiền đưa lại cho bé Danh vì số tiền vài chục ngàn đồng này đối với Danh là rất lớn.

Trùm Sò vỗ đùi, khoái trá:

- Hay, quá hay. Cô bé Danh có tấm lòng thơm thảo để cám ơn các anh chị Xã Đoàn đã giúp đỡ mình vượt khó tặng 10 quả trứng vịt là phần thu nhập không nhỏ của gia đình đã hay, cô bí thư Xã Đoàn có cách ứng xử như thế lại càng hay hơn. Đúng là chuyện cổ tích đời thường.

- Bởi thế nên ốc này mới cho rằng 10 quả trứng của cô bé Danh có giá trị rất lớn mà bác Nghêu cứ cãi.

Bác Nghêu gãi tai, cười xòa:

- Nghe ra rồi, nghe ra rồi, chú ốc đúng.

Đào Cốc Lục Tiên