Cố sống cho quen

ANTĐ - Mới có mấy hôm không gặp, trông chân cẳng ông trắng nõn hẳn ra, mặt mày thì nhợt nhạt, bệch bạc. Chắc lại dầm mưa, “lội sông” giữa Hà Nội chứ gì?

- Nếu chiết tự ra thì Hà Nội có nghĩa là thành phố bên trong sông, không ngập lụt mới là chuyện lạ. Chỉ có điều, càng rót nhiều tỷ đồng chống ngập, nâng cấp, xây dựng hệ thống thoát nước, các trạm bơm, mà hễ cứ mưa lớn kéo dài là mênh mông sông nước như Đồng Tháp Mười. 

- May mà ông trời “có mắt”, chỉ trút nước xuống trong hai ngày mà đã… trắng mắt ra. Không chỉ có 22 điểm úng trong nội thành mà có tới cả trăm “rốn nước” từ phố cổ ra tới các khu đô thị mới. 

- Có người còn bì bõm lội ra tận hồ Gươm… xem nước dâng cao tràn bờ. 

- Giả thử ông trời thích phạt vạ, xem khả năng “bơi lội” của dân tình ra sao, lại đổ mưa tầm tã dăm ngày thì sẽ xoay xở thế nào?

- Câu hỏi khó đó vẫn đang “nổi bềnh” trên mặt nước. 

- Có nghĩa là dân vẫn phải ráng sức chịu đựng, người xe chịu khó lội nước cho mát mẻ. Phải tìm ra nguyên nhân sâu xa để trị thủy chứ!

- Nguyên nhân là tỷ lệ bê tông hóa cao. Không chỉ bê tông hóa mặt đất, khu đô thị, nhà cao tầng còn bê tông hóa cả lòng đất bởi hệ thống cọc nhồi nên nước mưa không thấm xuống được, còn sông ngòi, ao hồ thì bị san lấp, lấn chiếm. 

- Thôi đành, cố sống cho quen trong “cái chảo” bê tông, nắng nóng thì hầm hập, mưa to lại được lội… bắt cá.