Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy:

“Có làm đơn kiện cho Thanh Phúc cũng vô ích!”

ANTĐ - Trưởng bộ môn Dương Đức Thủy ngán ngẩm cho biết không chỉ ông mà tất cả những ai chứng kiến đều biết Thanh Phúc bị “cướp” HCV, nhưng đành bất lực vì đây là sân chơi “ao làng”.

Buồn và thất vọng là cảm giác mà ông Dương Đức Thủy chia sẻ sau khi trọng tài cho VĐV chủ nhà “chạy bộ về đích”, đoạt HCV. Ông nói: “Trước giờ thi đấu, BHL đã xác định chắn chắn chúng ta sẽ bị trọng tài làm khó nhưng tôi không ngờ lại trắng trợn như vậy. Điền kinh Myanmar kém xa Việt Nam và các nước trong khu vực. Họ muốn giành HCV rất khó, bởi đa số các nội dung thi đều dựa trên thành tích được đo bằng máy móc. Duy chỉ riêng nội dung đi bộ thì chịu. Vì đây là môn điểm số VĐV được chấm theo cảm tính của trọng tài. Thử hỏi VĐV của ta đi bộ trong khi đối thủ thì chạy bộ, có cố gắng đến mấy cũng chịu thôi. Thua!”.

“Sau khi biết sự cố ở nội dung đi bộ 20km, trưởng đoàn Lâm Quang Thành đã gọi điện hỏi tôi xem nếu thấy bất công quá thì phải làm đơn kiến nghị tổ trọng tài, nhưng tôi nói rằng, có làm đơn cũng vô ích. Vì khi mà họ đã dùng mọi cách để đoạt bằng được HCV thì chúng ta chỉ còn cách chấp nhận chịu thiệt”, ông Thủy cho biết thêm.

Thanh Phúc khóc cạn nước mắt vì ấm ức

Ở góc nhìn chuyên môn, HLV Trần Anh Hiệp (phụ trách nội dung đi bộ) nói: “Myanmar có 2 VĐV cùng Thanh Phúc dẫn tốp đầu. Đáng nói là 2 VĐV này thi đấu đi bộ nhưng lại như chạy bộ, nhất ở những km cuối. Chặng đầu, VĐV Saw Mar Lar New (sau đó đoạt HCV) bị trọng tài rút ra 2 thẻ vàng. Nhưng sau đó VĐV của Myanmar này liên tiếp mắc lỗi nhưng không phải nhận thêm thẻ nào. Còn Thanh Phúc của chúng ta, khi thấy đối thủ phạm luật để “chạy” về đích, đành bất lực. Bởi nếu cũng phạm luật để bám đối thủ, nhiều khả năng trọng tài sẽ rút thẻ loại cả Phúc và đối thủ. Khi đó, VĐV còn lại của chủ nhà Myanmar, Kay Khine (về thứ 3, giành HCĐ sau đó) sẽ được đôn lên giành HCV. Kiểu gì chủ nhà cũng có HCV”.

Còn với trường hợp của Thành Ngưng (bị trọng tài “bất ngờ” loại vì dính 3 thẻ vàng trong khi trước đó mới chỉ rút 2 thẻ), HLV Trần Thanh Hiệp cho rằng đó là chuyện bình thường của trọng tài ở SEA Games.

Về phần mình,VĐV Thành Ngưng nói: “Em cũng đã lường trước khả năng phải chịu xử ép, bất công. Lúc thi đấu xong, nghe trọng tài công bố mình bị loại, em có chút ấm ức và buồn. Nhưng giờ thì hết rồi. SEA Games là vậy đó. Đành tự nhủ mình cố gắng hơn nửa ở các giải châu lục, thế giới vậy”.