Có học cũng như không

ANTĐ - Tim tôi dạo này loạn nhịp ông ạ! Không biết có phải do tác động của biến đổi khí hậu hay không?

- Tôi cũng có tí hiểu biết về bệnh tim mạch đấy, ông nói triệu chứng tôi nghe xem thế nào.

- Thế này nhé, mỗi khi đọc báo, nghe đài là tim tôi cứ đập loạn lên. Chẳng hạn khi nghe tin bỗng dưng Trung Quốc mua lợn Việt Nam, thương lái ta “đánh” lợn ùn ùn lên phía Bắc, tim tôi lại phập phồng lo sợ.

- Tôi hiểu rồi, tim ông có vấn đề về thời sự chứ không phải thời tiết. Nhiều người dân bây giờ cũng có chung nhịp với thời cuộc bởi nó liên quan trực tiếp tới miếng ăn hàng ngày của mình, của bao người.

- Không nghe theo “nhịp đập” thị trường thì có lúc sẽ “dừng tim” như chơi. Ra chợ thấy thịt lợn lên giá tim tôi cũng phập phồng. Nghe nói mỗi ngày có 10-15 xe, cao điểm tới 20 xe chở đến hàng vạn con lợn theo đường tiểu ngạch qua biên giới đấy.

- Nói thật với ông, tim tôi không đến nỗi nhạy cảm như ông, nhưng nghe nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ sập bẫy mà nông dân ta đã sa chân. Lúc đầu thương lái họ “thổi” giá, rồi đột ngột ngừng mua và “xù” luôn. Biên giới họ đóng chặt, rốt cuộc bà con ta ngã ngửa, trắng tay.

- Sau mỗi vụ sập bẫy thương lái Tàu, tôi thường nghe câu “rút bài học đau xót”, nhưng sao mấy ngày sau bà con nông dân lại thò chân vào bẫy nhỉ.

- Đấy là cách các ông quản lý gọi cho nó lâm ly, xem chừng mình cũng đồng cảm với người dân. Còn nông dân thì vừa thiếu thông tin, lại vẫn thiếu… tiền, làm gì chả bị lừa?