Có chí thì nên

ANTĐ - Lướt web thấy nhiều thông tin về kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012, anh Bùi Đức Thọ (quê Bắc Ninh) chia sẻ:

- Em tôi năm nay cũng thi đại học. Lúc nào cũng thấy cậu ấy học căng như dây đàn vậy. Chưa biết kết quả rồi sẽ ra sao?

- Năm nào cũng vậy, cứ đến đợt tuyển sinh đại học cao đẳng là cả bố mẹ và thí sinh dự thi đều căng thẳng.

- Cũng đúng thôi, vì tỷ lệ chọi nhiều trường còn cao, thí sinh trúng tuyển ít. Các trường có tỷ lệ chọi thấp lại thường rơi vào khối dân lập, chi phí cao, nhiều gia đình không trang trải nổi.

- Em trai anh định thi trường gì?

- Em tôi định thi một trường khối kinh tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành tương tự.

- Dường như, người dân mình đang ngày càng ý thức được vai trò quan trọng của việc học tập?

- Giờ các gia đình đều hiểu, chẳng đỗ đại học làm “ông nọ bà kia” thì cũng có kiến thức để làm các công việc khác tốt hơn. Nếu thi cử đỗ đạt, học tập thành tài lại càng tốt. Con cái họ sau này thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, có vị trí xã hội hơn.

- Phải chăng vì thế nên nhiều người rất kiên trì, thi năm nay không đỗ lại tiếp tục ôn luyện, thi cho đỗ mới thôi?

- Có chí thì nên mà. Những người như thế cũng thường gặt hái được thành quả nhất định trong công việc, dù họ công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào. Nhưng tôi hay nói với em tôi, đỗ đại học chỉ là bước khởi đầu. Vào được đại học rồi nhiều người thỏa mãn quá, lơ là học hành, chẳng thành đạt được. Tôi cho rằng làm việc gì cũng cần kiên trì và có chí tiến thủ.