Cờ bạc vùng ven đô: Tinh quái thủ đoạn, nhức nhối hệ lụy

ANTĐ - “Ba tháng đầu năm, số vụ tổ chức đánh bạc quy mô ở các vùng ngoại thành bị phát hiện, xử lý tăng vọt so với cùng kì những năm trước đó. Điều đáng nói là từ cờ bạc, những hệ lụy nhức nhối đã nảy sinh như: vay nặng lãi, siết nợ”, chỉ huy Đội Chống tệ nạn - Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết.

Cờ bạc vùng ven đô: Tinh quái thủ đoạn, nhức nhối hệ lụy  ảnh 1
Tang vật đánh bạc bị lực lượng công an thu giữ


Chui sâu, đóng kín

Trung tuần tháng 3 vừa qua, một “cái gai” lớn về cờ bạc ở địa bàn huyện Phú Xuyên đã được lực lượng CSHS - CATP Hà Nội “nhổ”. Đối tượng tổ chức là Phạm Văn Tuân, 21 tuổi, nhà ở thôn Hòa Khê Thượng, xã Bạch Hạ, Phú Xuyên. So với “thế hệ” dân cờ bạc chuyên nghiệp cỡ tuổi như Tuân chỉ được vào xới, xuống tiền là “may” lắm rồi. Vậy mà, Tuân ngang nhiên cùng một số đối tượng tổ chức đánh bạc ngay tại nhà mình.

Ban Công an xã Bạch Hạ cho biết: “Xã với huyện phối hợp nhiều lần để đấu tranh mà vẫn chưa triệt phá được”. Nhà Tuân mới sửa sang, mỗi lần xới mở là cửa ra vào khóa kín. Đầu làng, giữa làng, Tuân thuê mạng lưới “chim lợn” cảnh giới, cứ có người lạ, là xới bạc dừng hoạt động. “Anh em trinh sát có lần ập vào, bắt gặp cả đám hơn chục đối tượng tại đây nhưng vẫn phải chịu, bởi tang vật không thu được, các đối tượng lại ra sức thanh minh chúng em đang… ngồi chơi, nói chuyện”, một trinh sát hình sự CAH Phú Xuyên kể lại.

Ổ bạc tại nhà Phạm Văn Tuân được xã, huyện báo cáo về Phòng CSHS - CATP Hà Nội. Ngày 15-3, phương án đột nhập, phá xới bạc được triển khai. Trước khi ập vào nhà Tuân, toàn bộ đội ngũ “chim lợn” đã bị cắt cánh. Khi lực lượng công an phá cửa ập vào, 12 con bạc đang say sưa sát phạt. Hơn 30 triệu đồng và phương tiện đánh bạc bị thu giữ. Các con bạc khai nhận để được vào xới của Tuân, mỗi người phải nộp 150.000 đồng tiền “phế”. So với những xới khác, tiền thu như vậy là cao, nhưng vẫn hút khách, bởi “hệ số an toàn”.

Thiết lập những lô cốt cờ bạc trong nhà, di chuyển liên tục địa điểm để sát phạt là thủ đoạn khá phổ biến hiện nay của các con bạc, chủ xới. Một dạng cờ bạc khác ở những vùng ngoại thành, là chủ xới câu khách về những địa điểm giáp ranh, thậm chí ra giữa sông hay lên núi để sát phạt nhau. Xới bạc trên địa bàn xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì bị công an cở sở phối hợp với Phòng CSHS triệt phá cách đây không lâu là một ví dụ. Tản Lĩnh là xã có nhiều khu sinh thái, địa hình ra vào hết sức khó khăn, bởi nhiều sông hồ, đồi núi. Nếu không nắm chắc tình hình, khó phát hiện đâu là khách du lịch đâu là con bạc. Chưa kể nếu phương án vây bắt không chặt chẽ, con bạc rất dễ tẩu thoát. Lần ấy, xới bạc ở Tản Lĩnh được mở giữa khu rừng, trên lưng chừng núi xa khu dân cư. Đường vào xới là độc đạo, dài tới 2 cây số lại có đối tượng cảnh giới. Trận đánh đó, lực lượng công an gần 100 CBCS chia thành nhiều mũi, cải trang thành khách du lịch, thành người chặt củi… mới tiếp cận được mục tiêu. Hơn 30 con bạc bị tóm tại trận, tang vật thu giữ hàng chục triệu đồng. Qua rà soát sau đó, lực lượng chức năng tạm giữ gần chục xe ô tô gửi ở nhà dân ngoài đường quốc lộ, được xác định là xe của các đối tượng đánh bạc.

Vòng xoáy chết người

Đã và đang có một hiện tượng đáng lo ngại, là có những đường dây, đối tượng nhắm vào số thanh niên có điều kiện gia đình khá giả, ham chơi, từ đó rủ rê, đầu tư tiền bằng cách cho vay, để chơi bạc. Trinh sát Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhìn nhận, làn sóng ngầm vay “tín dụng đen” để cờ bạc đang nảy nở ở nhiều vùng ngoại thành Hà Nội. 

Vay thì dễ, lúc trả mới khó, bởi các con nợ-con bạc-lấy đâu ra tiền để chịu được mức lãi khủng theo ngày, theo tuần. Khi ấy, hoặc là con bạc buộc phải cấu kết với chủ nợ, thường là đám lưu manh, dựng màn kịch để tống tiền chính bố mẹ mình. Tình huống thứ hai, con bạc thú thật với gia đình và xin tiền trả nợ. Nếu bố mẹ có tiền trả nợ thì con bạc thoát. Còn không, chỉ còn nước bỏ nhà ra đi. Đỉnh điểm của trò vay - nợ liên quan đến cờ bạc ở ngoại thành là vụ tự tử của ông Nguyễn Đức T, trú ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, xảy ra cách đây không lâu. Con trai ông T cùng một người bạn vay mấy trăm triệu đồng của Hoàng Quốc Anh, 29 tuổi, trú ở xã An Thượng. Sở dĩ, hai con nợ chấp nhận mức lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày là hy vọng sẽ có được nhiều tiền từ trò đỏ đen. Song càng chơi, càng thua, hai con bạc giở trò “tẩu mã…”. Chủ nợ Hoàng Quốc Anh cùng đồng bọn tổ chức truy tìm, sau đó bắt giữ, đánh đập và lôi con nợ về nhà, ép ông T phải viết giấy nhận nợ thay con. Uất ức vì đứa con hư, ông T đã treo cổ tự tử. CQĐT CAH Hoài Đức sau đó đã bắt Hoàng Quốc Anh cùng đồng bọn để xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. 

Âm ỉ, nhức nhối và không kém phần nguy hiểm, cờ bạc vùng ven và hệ lụy của nó đe dọa trực tiếp đến sự bình yên của nhiều ngôi làng, ngõ xóm. Triệt xóa các xới bạc, các đường dây tổ chức đánh bạc là trách nhiệm của lực lượng công an. Nhưng sẽ trọn vẹn hơn, nếu có sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, thông qua tuyên truyền, nắm tình hình, thông tin hoặc trực tiếp ngăn chặn những biểu hiện hoạt động cờ bạc.