- CSCĐ Đặc nhiệm bắt giữ người đàn ông giấu bọc ma túy đủ loại trong xe ôtô
- [CLIP] Giấu ma túy dưới hàng chục lớp quần áo, đối tượng vẫn bị lộ tại chốt 141
- Gặp CSCĐ, đối tượng nhảy xuống xe xin 'đi vệ sinh' hòng phi tang ma túy
Đêm ngày 1, rạng sáng 2-6-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Trung úy Nguyễn Đình Luật làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Thanh Xuân theo kế hoạch.
Tới 22h20, tại khu vực đường Vũ Tông Phan (phường Khương Đình), tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng làm nghề thiết kế đồ họa đã đưa ra lý do rất lệch lạc khi bị phát hiện gói cần sa trong túi
Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện một gói nilon đựng thảo mộc khô, nghi là ma túy, trong chiếc túi đeo chéo của thanh niên cầm lái. Đấu tranh tại chỗ, người này thừa nhận đó là cần sa, được anh ta mang theo để sử dụng.
Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Phạm L (SN 1995; trú tại phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Sau khi bị phát hiện hành vi tàng trữ cần sa, L vẫn quanh co. Thanh niên này nói rằng, anh ta được bạn tặng chứ... không mua. Lý do mà L đưa ra để giải thích cho hành vi phạm pháp của mình rất lệch lạc, là để anh ta "tăng tính sáng tạo". L cho biết, hiện đang làm công việc thiết kế đồ họa cho một chuyên trang thông tin điện tử.
Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:
Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Cần sa là loại chất nằm trong danh mục bị cấm mua bán, tàng trữ và sử dụng. Các thanh niên bị phát hiện giấu loại ma túy này hiểu rõ điều đó. Việc sử dụng cần sa gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tâm thần, do vậy, những suy nghĩ cho rằng hút cần sa để tăng tính sáng tạo hay dễ ăn, dễ ngủ đều rất lệch lạc. Chúng tôi đã giải thích rõ cho đối tượng như vậy".
Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Khương Đình để xử lý theo quy định của pháp luật.