Chuyện tình li kì và bất ngờ tan vỡ vào ngày Valentine

ANTĐ -Tình yêu vốn là chuyện của hai người và là chuyện bắt đầu từ trái tim đến trái tim. Thế nên, có người cứ ngỡ rằng làm cho tình yêu của mình hoành tráng, li kì là tốt nên bất ngờ, họ nhận cái kết vỡ tan vào đúng ngày Valentine - Ngày Tình Yêu.

Người đời chẳng lạ gì với những tình yêu gây xôn xao bởi những cách tỏ tình hoặc ngọt ngào với hoa, trái tim, nến và “Anh yêu em” hay kì quái với đủ các trò cũng chỉ để nói ba từ thiêng liêng ấy. Có người chúc phúc cho các cặp đôi “khoe” tình yêu của mình sẽ có được hạnh phúc, cũng có người bức xúc vì cách thể hiện ấy. Tình yêu vốn là chuyện của hai người và là chuyện bắt đầu từ trái tim đến trái tim. Thế nên, có người cứ ngỡ rằng làm cho tình yêu của mình hoành tráng, li kì là tốt nên bất ngờ, họ nhận cái kết vỡ tan vào đúng ngày Valentine - Ngày Tình Yêu.

Tai họa hai bà ngày Valentine

Yêu một người đã khó, yêu hai người tất nhiên khó hơn gấp bội. Nhưng với Hùng, đó là chuyện hết sức hấp dẫn và hứng thú. Hùng 32 tuổi, đã có một vợ, một con, hiện là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xây dựng lớn. Thành đạt, đẹp trai, khéo ăn nói nên dù đã lập gia đình, Hùng vẫn có không ít các cô gái vây quanh, sẵn sàng chịu phận bồ nhí để được ở cạnh anh chàng. Biệt tài của Hùng là điều hòa một cách cân đối giữa bồ và vợ. Không như những người đàn ông khác, chỉ một vợ một bồ, Hùng ưa chinh phục nên hai bồ, một vợ. Thế nên, sự khó khăn để che giấu chuyện ngoại tình của anh chắc chắn sẽ hơn nhiều những người khác. Hàng ngày, Hùng bận rộn với công việc, bận rộn nhắn tin, gọi điện để thể hiện sự quan tâm tới hai nhân tình của mình.

Chẳng ai biết được cô Lan và cô Vân, nhân viên dưới quyền anh lại là nhân tình của anh. Nơi nguy hiểm nhất bao giờ cũng là nơi an toàn nhất. Với vợ thì Hùng không cần quan tâm nhiều như hai bồ nhí của mình vì “vợ là vợ mình rồi còn bồ nhí thì thiệt thòi hơn tí nên mình phải chăm nịnh”. Anh trưởng phòng đạo mạo duy trì hai mối quan hệ ngoài luồng của mình được hơn một năm trong êm ấm. Với ai, anh cũng nồng nhiệt yêu đương nên chẳng ai nghĩ rằng, ngoài mình, anh Hùng đào hoa này còn yêu thêm người khác. Những ngày lễ, Tết anh cũng chia đều cho vợ và hai bồ. Năm nay, theo lịch, Valentine sẽ là dành cho vợ nhưng không đâu bỗng dưng cả hai nhân tình bé nhỏ đều đòi hỏi anh phải dành thời gian cho họ. Chuyện đó cũng không thể làm khó Hùng được.

Vợ sẽ là người ở với anh đến suốt đời nên việc khất vợ một Valentine không gây ra vấn đề gì to tát. Chỉ cần khi về, Hùng có hoa và quà trên tay là tròn nghĩa vụ và cũng khiến vợ phần nào xúc động. Cái khó là làm sao đi chơi được với cả hai cô bồ trong khi Valentine thì chỉ có một ngày và chỉ có một đêm còn các cô thì đều đi chơi vào buổi tối. Tìm cách khất với cả hai cô đều không xong, Hùng đành chia tối thành hai ca. Một là từ sáu đến tám giờ tối, ca hai từ tám giờ đến mười giờ, vợ được đưa ra để làm bình phong để giải thích về thời gian đi chơi ít ỏi của anh với mỗi cô bồ. Tuy nhiên, dù đã lên kế hoạch kĩ càng cho tất cả, Hùng cũng không bao giờ ngờ được vào ngày Tình Yêu, anh lại mất đi cả ba người phụ nữ của cuộc đời mình. Trước Valentine một ngày, Hùng đã chu đáo đặt ba bó hoa to cùng socola gói đẹp đẽ tại một cửa hàng hoa quen thuộc để đến ngày chỉ việc ra lấy.

Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu Hùng không đưa nhầm quà cho ba người phụ nữ và tấm thiệp ghi được kèm theo trong mỗi món quà đã tố cáo tội ngoại tình của anh. Hơn thế, sau khi ca một cùng cô Lan kết thúc, mọi chuyện vẫn khá êm đẹp, Hùng lên đường đi chơi cùng cô Vân. Đang dùng bữa tối lãng mạn tại một cửa hàng sang trọng thì anh chàng bất ngờ hứng trọn cả cốc nước vào người. Lan đi cùng bạn, vô tình đã vào đúng nhà hàng này và gặp đúng tình yêu của mình đang âu yếm với cô đồng nghiệp. Hai cô bồ nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện và họ không để yên cho Hùng. Có nằm mơ, anh chàng đào hoa và lăng nhăng này cũng không nghĩ đến chuyện hai bồ nhí kéo về nhà anh và kể mọi chuyện cho vợ anh nghe. Ngay trong đêm ấy, vợ anh viết đơn li hôn và bế con về nhà ngoại. Hai nhân tình bé nhỏ xé tan nát hai bó hồng giống y chang nhau mà họ được nhận từ Hùng rồi ra về với lời hứa chắc nịch: “Rồi chúng tôi sẽ khiến anh phải trả giá cho sự dối trá này”. Chẳng rõ hai cô sẽ làm việc gì để trừng phạt Hùng nhưng cái giá đầu tiên mà anh phải trả đã có. Đó chính là gia đình anh.

Tỏ tình hoành tráng, thất vọng đi về

Dù chưa có được cái gật đầu đồng ý của Hạ Phương để trở thành người yêu mình nhưng Khanh rất vững tin rằng trước sau gì cô nàng này cũng sẽ thuộc về anh bởi theo Khanh, chẳng có lí do gì để Phương không yêu Khanh cả. Khanh 23 tuổi, là con của tài phiệt giàu có. Vì có tiền nên Khanh ga lăng hết tầm. Chỉ cần là điều Phương thích thì Khanh sẽ chẳng ngần ngại bỏ tiền ra để làm. Đã theo đuổi cô nàng này hơn một năm rưỡi nhưng Hạ Phường vẫn dùng dằng chẳng chịu nhận lời yêu khiến Khanh lấy làm khó hiểu. Một công tử như cậu cớ sao lại không được điểm trong mắt người đẹp? Hỏi ra hỏi vào bạn bè thân, Khanh mới biết Phương chê cậu không đẹp trai nên còn lấn cấn.

Không đẹp nhưng Khanh có tiền, điều đó chẳng nhẽ lại không bù đắp được? Kể về thiên tình sử của Khanh và Hạ Phương cũng có nhiều chuyện khiến người ta tròn mắt ngạc nhiên. Để lấy lòng Hạ Phương, Khanh đã mất không biết bao nhiêu tiền của và tâm sức. Nghe bạn bè đồn, Hạ Phương thích một người đàn ông biết nấu ăn, biết làm bánh nữa thì càng tốt. Cậu quý tử nghe vậy thì nói bố phải tìm bằng được đầu bếp giỏi về để dạy nấu ăn, làm bánh cho mình. Sau nhiều tháng khổ luyện, Khanh cũng làm được những chiếc bánh xinh xắn để mang tặng người cậu yêu. Hạ Phương có đôi chút cảm động nhưng sự cảm động chưa đến mức để cô gật đầu đồng ý nhận lời làm người yêu Khanh.

Những món quà Khanh tặng cho người trong mộng cũng rất khác người bởi nó quá giá trị. Khi thì là kim cương, khi thì là ô tô mui trần, khi thì là căn hộ cao cấp... nhưng đối với Hạ Phương, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì bởi cô cũng là tiểu thư con nhà giàu nên cô không cần được tặng những thứ giá trị. Thêm nữa, vệ tinh quanh cô cũng không thiếu. Có những người hơn Khanh nhiều mặt nhưng chẳng ai được nhiệt tình yêu đương với cô như Khanh.

Thực ra trong lòng Hạ Phương đã quyết, cô sẽ nhận lời Khanh vào ngày Tình Yêu khi cậu tỏ tình nhưng cuối cùng, mọi thứ lại tan tành vào đúng ngày này. Tin rằng tình yêu của mình không được đáp lại bởi ngoại hình không mấy bắt mắt, Khanh quyết định đi phẫu thuật thẩm mĩ. Những hình ảnh người mẫu diễn viên ca sĩ sau phẫu thuật trở nên êm ấm. Tất cả chỉ thay đổi khi việc làm Phương ngỡ ngàng. Cái ý định nhận lời yêu Khanh của cô cũng sụp đổ luôn vì “một người không biết tự yêu bản thân mình thì sẽ chẳng thể yêu được ai” - Phương nói. Và có lẽ đến giờ, Khanh vẫn chưa biết rằng tình yêu mà cậu mong chờ nên sẵn sàng chịu đau đớn, đã tuột mất khỏi tay mình.

Nhập viện vì đòi li hôn

Cho đến bây giờ, khi đã hơn hai năm trôi qua kể từ ngày Valentine kinh hoàng ấy, chị Vân vẫn nhớ như in từng chi tiết khi kể lại câu chuyện của mình cho phóng viên. Chị Vân năm nay 32 tuổi, hiện là trưởng đại diện của một nhãn hàng thời trang quốc tế tại Việt Nam. Nhìn người phụ nữ thành đạt với nụ cười luôn thường trực trên môi này, ít ai nghĩ rằng chị lại có một cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc. Chị Vân kết hôn vào năm chị 24 tuổi. Chồng Vân hơn chị 3 tuổi, anh khi ấy là người đã có chút công danh còn chị đang là một nhân viên bán hàng bình thường.

Cuộc sống vợ chồng khi mới bắt đầu khá êm ấm. Tất cả chỉ thay đổi khi việc làm ăn của chồng Vân gặp trục trặc và sụp đổ. Đang là người khá có tiền đồ và chút sự nghiệp trong tay, bỗng dưng anh trở thành người thất nghiệp và phải ăn bám vào đồng lương ít ỏi của vợ. Không thoát ra khỏi sự quẫn trí ấy để làm lại từ đầu, chồng Vân bắt đầu tìm đến rượu để giải sầu và sau đó là ma túy để tìm cảm giác thăng hoa giả dối, giúp anh phút chốc thoát khỏi cuộc đời thực tại. Vân đã nhiều lần động viên khuyên nhủ chồng tu tỉnh làm ăn để gây dựng lại từ đầu. Chồng cũng nhiều lần hứa lên hứa xuống nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Thương chồng, muốn chồng thay đổi, Vân đã hơn năm lần chuyển nhà để tách chồng ra khỏi lũ bạn nghiện ngập nhưng mọi cố gắng của chị đều trở thành vô ích khi anh vẫn cố tìm về để gặp gỡ và rượu chè cùng lũ bạn cũ. Cố gắng mãi mà không thấy những nỗ lực của mình có kết quả, Vân mệt mỏi và đề nghị chia tay. Chồng chị không đồng ý nên họ tạm thời sống ly thân. Vân thực ra không hề muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc như vậy. Chị phải dùng đến chiêu bài ly hôn để mong chồng sẽ thức tỉnh nhưng có vẻ như mọi sự không được như chị mong muốn.

Họ sống riêng hơn một năm thì Vân tìm được tình yêu mới. Đến lúc này, chị muốn chấm dứt hẳn với chồng vì sau từng ấy thời gian, anh vẫn chẳng hề có chút chuyển biến nào. Đúng vào Valentine cách đây hai năm, chồng Vân đề nghị được gặp chị để nói chuyện. Khi đến, anh mang theo hoa và quà. Anh muốn cùng chị gây dựng lại gia đình nhưng với Vân, khi đó là quá muộn. Chị đã không còn tình cảm với anh nữa. Như đã dư đoán trước được tình huống này xảy ra, anh chồng nói muốn được ăn cùng vợ một bữa cuối cùng trước khi đường ai nấy đi. Bữa cơm do chính anh nấu và chính tay anh trộn một lượng lớn thuốc ngủ vào.

Với nhiều gia giảm, anh chồng che đi được mùi thuốc ngủ và cùng Vân ăn bữa cơm cuối cùng. Anh ta đã vạch sẵn kế hoạch chết cho cả hai vợ chồng. May mắn là hôm ấy, mẹ Vân lại qua nhà con gái có việc nên phát hiện và đưa cả hai vào bệnh viện kịp thời. Không ai biết nội tình của câu chuyện, Vân chỉ nói vô tình uống thuốc nhiều quá. Sau khi phục hồi sức khỏe, chị lập tức làm đơn ly hôn và kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Đến giờ, chị vẫn chưa có ý định tái hôn. Có lẽ cuộc hôn nhân cũ vẫn để lại trong Vân những ám ảnh khiến chị sợ hãi và vì thế, chị chưa sẵn sàng cho việc này một lần nữa.

Cũng như Vân, vì từ chối tình cảm của bạn trai dành cho mình mà Lan Vy đã có một Valentine kinh hoàng không kém. Lan Vy và Dũng yêu nhau từ thời còn học đại học. Sau hai năm, Vy cảm thấy giữa hai người có quá nhiều bất đồng và không thể điều hòa được mâu thuẫn nên cô đề nghị chia tay. Dũng tìm đủ mọi cách để níu kéo nhưng không thành. Vy chuyển công tác vào Nam để tránh sự làm phiền của anh. Cô cũng đổi địa chỉ hòm thư, số điện thoại để không bị Dũng gọi điện nỉ non, quấy rầy.

Thế nhưng không biết làm cách nào mà anh ta lại có được địa chỉ mới của Vy và vào ngày lễ Tình nhân, Dũng từ Hà Nội bay vào Nam đến tận nơi Vy ở mong hàn gắn được tình yêu đã vỡ. Khi ấy, Vy đã có người yêu mới. Điều đó gây cho Dũng sự tức tối nhiều hơn là sự đau khổ. Anh ta thấy lòng tự trọng của một thằng đàn ông là anh bị xúc phạm bởi điều đó. Dũng xin Vy được gặp gỡ lần cuối rồi đời ai nấy sống. Khi ấy, anh ta đã có sẵn kế hoạch sẽ để cả hai chết cùng nhau. Anh không có được Vy thì sẽ chẳng ai có được cô.

May mắn là dường như linh tính được chuyện này, Vy hẹn gặp Dũng ở một quán gần nhà và người yêu cô đã đợi sẵn ở đó để giúp Vy bất cứ khi nào cần thiết. Vì thế, con dao Dũng đưa ra chưa kịp làm theo ý đồ của chủ nhân đã bị người yêu Vy chặn lại. Câu chuyện đã diễn ra hơn ba năm, giờ Vy đã lập gia đình, có một con gái xinh xắn nhưng mỗi khi nghĩ lại, nó vẫn khiến cô rùng mình hoảng sợ.

Các bệnh viện hàng năm, vào ngày Valentine, cũng nhận không ít các ca cấp cứu mà nguyên nhân gây ra là do chàng hoặc nàng tỏ tình không được chấp nhận, muốn níu giữ tình yêu hoặc không đồng ý chia tay nên trong lúc không làm chủ được mình, họ đã gây ra đau đớn đáng tiếc cho người mình yêu. Valentine năm nay, cộng đồng mạng cũng đanq xôn xao về tin tức một chàng trai nhảy lầu tự sát sau khi giết chết người yêu cũ của mình. Hiện mọi việc đang được cơ quan điều tra làm sáng tỏ.

Khi đại công tử ê chề đi về

Cho đến giờ những người được chứng kiến màn tỏ tình hoành tráng của đại công tử Trần Nguyên vẫn nhắc lại câu chuyện này, nhất là vào ngày Valentine vì thất bại hoành tráng của đại công tử này diễn ra vào đúng ngày tình nhân. Trần Nguyên 23 tuổi, con trai của một tỷ phú đình đám. Đẹp trai, ga lăng, dịu dàng và rất được lòng các bạn gái. Người ta vẫn gọi anh chàng này là sát thủ tình trường vì hầu hết các mối tình của anh chỉ kéo dài khoảng một tháng, trong đó thời gian cưa cẩm đối tượng đã chiếm mất một tuần hoặc nhanh hơn thì hai, ba ngày. Danh sách của Trần Nguyên nếu kể ra chắc phải ghi hết cả hai mặt của tờ A0.

Tự tin vào khả năng “cưa gái” của mình, Trần Nguyên chưa từng thất bại. Chỉ cần anh thích thì chắc chắn cô gái ấy sẽ thuộc về anh. Ấy vậy mà Thảo Linh lại phá vỡ “thành tích” này của đại công tử. Thảo Linh là một cô gái đình đám dù cô mới chuyển về trường của Nguyên không lâu. Linh xinh, năng động, hoạt bát và rất tự tin. Sau nhiều lần tìm cách gây khó dễ cho cô gái mà cô vẫn vượt qua được, Nguyên khẳng định đây là một cô gái vô cùng bản lĩnh. Bởi thế, Linh càng gây hứng thú cho Nguyên. Ngay khi xác định được điều đó, Nguyên chia tay ngay với người yêu hiện tại và lên kế hoạch biến Thảo Linh thành người yêu của mình. Tuy nhiên, điều này lại không dễ dàng như anh ta tưởng tượng.

Thảo Linh sống phần lớn ở nước ngoài nên tư tưởng cởi mở, cô cũng rất độc lập và tự tin. Những việc làm kiểu như ngày nào cũng tặng 999 bông hoa hồng, ngày nào cũng chờ đợi để đưa người đẹp đi về... hay những thứ đại loại thế của Nguyên không khiến Thảo Linh mảy may xúc động dù chỉ là một chút. Cô không thích Nguyên vì Nguyên dùng tiền của ba mẹ để tán tỉnh các cô gái. Linh thích những chàng trai làm chủ được cuộc đời mình và không phải dựa vào ai. Nguyên 23 tuổi, chưa từng một lần làm ra tiền nhưng mức độ tiêu tiền của đại công tử thì khó ai có thể sánh bằng.

Nguyên từng nổi tiếng bởi cậu rút ngay 10 triệu cho một bé gái bán kẹo cao su chỉ vì cô bé này khiến Nguyên hài lòng với cách nói năng lễ phép của bé. Nguyên là nhân vật đình đám của trường. Với Linh, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Đã hơn mười lần, Nguyên tỏ tình công khai với Linh trước sự chứng kiến của các sinh viên, các thầy cô. Khi thì hàng nghìn bông hồng rải khắp sân trường và trên đó, tên Linh được xếp bằng hoa oải hương, loài hoa cô đặc biệt thích... Khi thì là cả một dàn nhạc cùng ca sĩ nổi tiếng hát tặng Linh để nói thay nỗi lòng của Nguyên... Nhưng tất cả chẳng hề làm Linh chú ý đến Nguyên. Cô luôn coi anh là một anh chàng nhảm nhí và thừa thãi thời gian, đầu tư quá nhiều công sức cho những chuyện vặt vãnh không đáng, nhất là chuyện gái gú.

Biết Linh thích âm nhạc, Nguyên cũng đã đầu tư không ít tiền cho việc dựng clip tặng nàng nhưng trái tim sắt đá của Thảo Linh vẫn dửng dưng. Đã tốn không ít công sức cho cô gái này nên Nguyên quyết không dừng lại. Cậu quyết định làm một lễ tỏ tình hoành tráng vào đúng ngày tình nhân để Thảo Linh phải phát khóc vì xúc động. Nguyên thuê người để nghĩ kịch bản và dàn dựng tất cả. Cậu sẽ là nhân vật chính và chỉ việc vào vai. Toàn bộ trường học hôm ấy ngập tràn trong hoa hồng. Hoa hồng đỏ được kết đặc khắp các lan can, hành lang, lối đi lại. Bánh kem cũng được xếp dài khắp nơi với dòng chữ: “Thảo Linh! Anh yêu em”. Cái quan trong nhất là quà tặng. Nguyên mang đến một lượng socola lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Và quà đặc biệt dành cho cô gái cậu dày công chinh phục là vòng kim cương được đặt chế tác bởi những nghê nhân nổi tiếng và thiết kế riêng cho Thảo Linh.

Cuộc tỏ tình ngốn gần một tỷ đồng của đại công tử nhưng với Nguyên điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần Linh gật đầu đồng ý thì có tốn hơn nữa cậu cũng sẵn lòng. Thế nhưng tất cả những chuẩn bị ấy của Nguyên sụp đổ khi cũng vào ngày tình nhân, Thảo Linh công khai tình yêu của mình. Bao nhiêu công chuẩn bị của đại công tử bỗng chốc thành công cốc. Nguyên vẫn cố vớt vát nói vài lời cùng Thảo Linh rồi sau đó, cậu lặng lẽ về để tránh bị xì xào. Đại công tử cũng chẳng ngần ngại vứt đi vòng kim cương vì hễ cứ nhìn thấy nó là cậu lại thấy thất bại của mình. Đại công tử lừng danh là cậu cuối cùng cũng có ngày bị bẽ mặt. Giờ thì cậu mới hiểu sâu sắc, không phải cứ có tiền thì thích cái gì cũng được, nhất là tình yêu.

Tình yêu không phải cứ hoành tránh là sẽ đẹp. Bao giờ cũng vậy, đó luôn là câu chuyện của hai người và cần được tôn trọng, nâng niu từ cả hai phía. Nhiều người chọn ngày tình nhân để bày tỏ tình cảm của mình, họ tiêu tốn không ít tiền bạc và tâm sức nhưng vẫn thất bại bởi có một điều không phải ai cũng hiểu. Rằng tình yêu là câu chuyện của trái tim, không phải là câu chuyện của lí trí.