Chuyện nghề của một chiến sĩ - thương binh

ANTĐ - Sớm ngày 5-9, trời vẫn mưa, mưa kéo dài đến cả tuần. Tôi có hẹn gặp Thượng úy Vũ Thái Sơn, Đội phó đội Cảnh sát giao thông trật tự - Phản ứng nhanh, CAQ Hai Bà Trưng nhưng anh lại gọi điện khất lui cuộc hẹn vì một cây xà cừ lớn nằm trên phố Bà Triệu bất ngờ bị bật gốc đổ xuống đường, anh phải cùng đơn vị chức năng giải phóng hiện trường, phân luồng để giao thông nhanh chóng trở lại thuận tiện. Mỗi ngày, công việc cứ cuốn công việc đi, sáng hôm sau, tôi mới có chút thời gian hiếm hoi xen giữa công việc để trò chuyện với anh, người một thời là trinh sát can trường, bất chấp mọi hiểm nguy. 

Lăn xả khi làm nhiệm vụ 

Thượng úy Vũ Thái Sơn - một trinh sát trẻ nhưng cũng là một thương binh khi. Tôi hỏi anh: những ngày trái nắng trở trời có ảnh hưởng gì đến vết thương của anh không? - Anh đứng dậy nắm chặt bàn tay rồi giơ lên trước mặt nói với tôi: “Chuyện đó qua rồi, khỏe lắm chứ! Thời điểm đó, thời gian dưỡng bệnh thật là cực hình, nhớ nghề lắm, để làm nguôi sự bứt rứt tôi toàn “mò” lên cơ quan cho đỡ nhớ!”.

Cách đây quãng 2 năm, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy Vũ Thái Sơn - khi ấy còn là chiến sĩ công an thuộc Tổ Hình sự, CAQ Hai Bà Trưng - đã lĩnh trọn nhát chém của một đối tượng côn đồ. Anh nhớ lại: “Ngay sau khi nhận được tin báo trước cửa số nhà 124 phố Hồng Mai xảy ra vụ hai nhóm thanh niên tụ tập, dùng hung khí đánh nhau, chỉ huy CAP Bạch Mai báo cáo ban chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng để tăng cường lực lượng hỗ trợ giải quyết, đồng thời cử một tổ công tác đến ngay hiện trường.

Khi lực lượng công an vừa đến nơi, các đối tượng nháo nhào bỏ chạy để lại hiện trường là anh Nguyễn Công Đức Thanh, nhà ở 124 phố Hồng Mai với thương tích khá nặng ở vùng đầu. Cùng lúc này, tổ công tác Đội CSHS của chúng tôi do đồng chí Đội phó, Đại úy Đặng Việt Quảng chỉ huy cũng có mặt tại hiện trường. Nhanh chóng đưa nạn nhân Thanh đi cấp cứu, rồi tiến hành   rà soát nóng quanh khu vực hiện trường thì phát hiện 1 chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Kia Morning cùng 2 xe máy chở 6 gã thanh niên từ xa lao đến rồi bất ngờ quay đầu định bỏ chạy.

Nhận định đây chính là những kẻ vừa gây ra vụ ẩu đả, đồng chí Quảng nhào ra giữa đường, đứng chắn trước ca-pô chiếc xe ôtô đanh thép hô lớn: “Công an đây, đề nghị các anh xuống xe”. Một tích tắc luống cuống của đám thanh niên trên xe ôtô, nhưng sau đó tên cầm lái đột ngột nhấn ga. Không kịp nhảy tránh sang bên, đồng chí Quảng bị chiếc ôtô dúi vào cửa ngôi nhà số 71 phố Hồng Mai và khuỵu xuống, ôm chặt bụng, đùi rồi bất tỉnh. Kẻ điều khiển chiếc xe ôtô lạnh lùng cài số lùi, vòng xe bỏ chạy…

Thấy đồng bọn trên ôtô húc đồng chí Quảng, số đi xe máy lăm lăm dao, kiếm, chia thành 2 tốp lao vào tấn công tôi và Thượng úy Nguyễn Đình Phương. Chúng tôi chống trả trận mưa dao, kiếm của các đối tượng, đặc biệt nhất là phải bắt giữ những đối tượng trong nhóm côn đồ. Đúng lúc này lực lượng chi viện quay lại, chúng tôi được đồng đội đưa thẳng vào bệnh viện. Đồng chí Quảng bị gãy xương đùi, đồng chí Phương bị các đối tượng đánh rạn xương tay, tôi phải trải qua ca mổ phần vai và mặt”,  “Ở thời điểm đấy tôi phải đóng đinh xương tay quay, bị chém văng mất một miếng”. Anh bảo lúc đó trên điều lo lắng nhất trong suy nghĩ của mình là không biết các đồng đội mình thế nào, và nung nấu trong ý chí là chỉ mong đồng đội nhanh chóng xác minh, truy bắt được hết những đối tượng đã gây ra vụ án nghiêm trọng này.

Say mê phá án

Nhát dao chém kéo dài từ thái dương trái xuống đến bả vai làm đứt lìa xương chỏm vai đã khiến Thượng úy Vũ Thái Sơn trở thành thương binh với thương tật 31%. Sau khi bị thương, quá trình bình phục là cả một thời kỳ gian khổ với anh. Thời gian đầu cánh tay trái của anh không tài nào giơ lên nổi mà phải nhờ người nâng cánh tay lên để tập cử động. Suốt 120 ngày ròng rã anh làm bạn với các bài tập vật lý trị liệu cùng những cơn đau bởi những chiếc đinh ghim ở vai. Nhưng đau đớn không làm anh nản chí mà cảm thấy mình  phải quyết tâm và cố gắng hơn trước gấp nhiều lần. Khi mình làm nghề nó trở thành quen, ngấm dần, đến khi “buộc” phải nghỉ ở nhà dưỡng bệnh thì buồn chán, chỉ mong nhanh hồi phục để được đến đơn vị, được gặp anh em đồng đội và lại tiếp tục được phá án”. Sau khi bình phục, anh đã cùng đồng đội phá nhiều vụ án mại dâm, cờ bạc mà điển hình nhất là vụ đánh bạc bằng hình thức chơi tiến lên, binh sập xám, ba cây và tá lả ăn tiền tại quán cà phê Hương Việt, địa chỉ số 112-E5 Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - bắt tổng cộng 29 đối tượng trên 6 chiếu bạc vào lúc 14h45’ ngày 22-5-2012.  

Anh bảo cái nghề này nó thế, từ cấp lãnh đạo chỉ huy đến từng trinh sát không quản đêm ngày, nắng mưa, những ngày lễ Tết quan trọng trong năm, cứ có việc là sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. “Có những ngày 29, 30 Tết, có những 3h sáng trời mưa như trút nước, các bậc đáng tuổi cha, anh vẫn “ra trận” thì  cớ gì chúng tôi - những thế hệ đi sau lại chùn bước” - Anh Sơn kể - “Có những vụ phải nằm vùng cả tuần trời, ăn - ở - mật phục… Như vụ buôn bán trẻ em qua biên giới Trung Quốc, chúng tôi đã phải phục kích ròng rã một tuần liền mới bắt được đối tượng. Có những lúc tưởng chừng vô vọng, chuẩn bị tinh thần trở về tay trắng thì nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, lại ở lại mật phục. Đối tượng hoạt động tinh vi, có lúc chúng tắt máy tận 2 ngày trời, trong lúc bế tắc thì chúng lại bật tín hiệu lên, chú-cháu-anh-em trong tổ mừng rơi cả nước mắt! Lần ấy, đối tượng cải trang rất kỹ, lại để 2 cháu bé đi cách xa phía sau nên rất khó phát hiện. Nhưng nhờ linh cảm nghề nghiệp, chúng tôi đã phát hiện ra đối tượng khi tên này đang chuẩn bị qua cửa khẩu. Anh kể trong quãng thời gian làm án thì với bất kỳ một người lính trinh sát nào cảm giác rơi vào thất vọng nhiều lắm, bởi có những vụ tưởng như thất bại hoàn toàn rồi thì hy vọng lại nhóm lên, mỗi lần phá án xong lại cho chúng tôi thêm niềm vui, động lực gắn bó với nghề”…

Thượng úy Vũ Thái Sơn kể lại: “Thời gian đầu mới về công tác tôi được phân công nhiệm vụ tại Tổ án mờ, Đội CSHS, CAQ Hai Bà Trưng, từ đây tôi cùng các đồng đội tham gia rất nhiều các vụ án nhưng để lại ấn tượng mạnh với tôi về nghề là truy bắt đối tượng truy nã. Có tháng cao điểm Tổ bắt tới 3 đối tượng truy nã. Được các cấp lãnh đạo, chỉ huy quan tâm, chỉ bảo, tôi cùng các anh em dần trưởng thành, sau đấy tôi được chuyển sang Tổ phòng chống tệ nạn, một năm cũng bắt khoảng từ 20 đến 30 vụ mại dâm, cờ bạc… 1 năm sau tôi tiếp tục chuyển sang Đội CSGT trật tự - phản ứng nhanh, CAQ Hai Bà Trưng, tiếp tục cùng đồng đội tiếp nhận thông tin, cũng tham gia trấn áp, hỗ trợ đồng đội dưới các phường trực thuộc khi cần tăng cường tiếp ứng.

Bằng sự nỗ lực phấn đấu của bản thân cùng sự giúp đỡ của đồng, Thượng úy Vũ Thái Sơn đã vượt qua khó khăn, liên tiếp lập được những thành tích đáng kể. Bằng khen, Giấy khen của các cấp, từ danh hiệu khi Tổ quốc cần, tuổi trẻ thanh niên dũng cảm, thanh niên tiêu biểu Thủ đô, hầu hết các năm đều là Chiến sĩ thi đua - đó là sự ghi nhận, là động lực để người chiến sĩ trẻ này tiếp tục phấn đấu và cống hiến. Song có lẽ niềm vui, niềm hạnh phúc của những người chiến sĩ công an là  mang đến sự bình yên đến với mọi người, mọi nhà. Và cũng vì điều ấy mà đã  có nhiều chiến sĩ công an  trên từng mặt trận đã anh dũng hy sinh giữa thời bình. Anh Quân nói với tôi, nhiều chiến sĩ đồng đội của mình còn phải hy sinh cả tính mạng, mình mới bị thương như thế nào có thấm tháp gì. Mỗi lần nghĩ như thế anh lại sẵn sàng bước lên, bằng tất cả nỗ lực dù nhiệm vụ có khó khăn đến mấy!