Chuyến "Nam tiến" bắt 5 đối tượng truy nã

ANTĐ - Sau chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam kéo dài 10 ngày của tổ công tác gồm Đại uý Trương Thanh Phong - Tổ trưởng, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Quảng Bình cùng với 3 trinh sát là Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Thanh Phú đã bắt thành công 5 đối tượng truy nã, phá một chuyên án bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trong số đối tượng này có 2 tên đã lẩn trốn từ hơn 10 năm nay.

Liên tiếp sa lưới       

Khởi hành từ Quảng Bình thẳng tiến vào TP. Hồ Chí Minh theo thông tin nắm được về đối tượng Nguyễn Thị Hiệu (SN1970), ở phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2006.

Từ nhiều nguồn thông tin và quá trình tích cực lần theo dấu vết tổ công tác đã xách định Hiệu buôn bán lẻ ở chợ thuộc địa bàn quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Ngay khi vừa đến TP. Hồ Chí Minh tổ công tác khẩn trương bắt tay việc truy tìm đối tượng ở các khu vực chợ trung tâm Quận Tân Bình và các vùng phụ cận. Sau 3 ngày tìm kiếm, xác minh nơi ở của Hiệu, đúng 23h ngày 3-9, các trinh sát bất ngờ ập vào căn nhà trọ ở địa chỉ 503/24 đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp đọc lệnh bắt trước sự ngỡ ngàng của Hiệu. 

Nằm trong kế hoạch bắt đợt này, đối tượng Võ Văn Bình (SN1987), ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch bị Công an huyện Quảng Trạch truy nã về tội chống người thi hành công vụ. Ban đầu khi có thông tin nắm được về đối tượng này là đang làm thuê cho một tàu đánh cá biển ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên việc xác định thời điểm bắt hết sức khó khăn, bởi tàu đi khơi thường từ 15 ngày đến 1 tháng mới cập bờ đổ hàng một lần, có lúc ròng rã mấy tháng trời và cũng chưa biết rằng có thể đối tượng thấy động là mất dấu vết.

Ngày các tổ công tác chọn cũng gần với thời điểm mà chiếc tàu cá mà Bình đang làm thuê cũng gần cập bờ. Kế hoạch bắt được tổ công tác tính toán hết sức kỹ lưỡng, bởi đối tượng vốn là dân sông nước, do đó nếu chỉ sơ suất trong việc áp sát để bắt đối tượng thì đối tượng sẽ bỏ trốn. Với sự phối hợp tích cực của Công an tỉnh bạn, tổ trinh sát đã bố trí, mật phục và bất ngờ bắt giữ đối tượng Võ Văn Bình khi tên này vừa bước chân xuống tàu lên bờ. 2 ngày sau khi Võ Văn Bình bị bắt thì Võ Văn Phương (anh trai của Bình) cũng bị truy nã về tội chống người thi hành công vụ đã đến Công an huyện Quảng Trạch đầu thú.

Chuyến đánh án thành công của Phòng PC52 Công an Quảng Bình với 5 đối tượng truy nã.

Tổ công tác tiếp tục hướng về Tây Ninh, bắt thành công đối tượng Nguyễn Phú Đông (SN1973), ở xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình bị Công an thị xã Phủ Lý, Hà Nam truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ tháng 11-2002. Dù lẩn trốn từ hơn 10 năm nay, thay tên đổi họ và lập gia đình với một phụ nữ địa phương, tưởng chừng như quá khứ tội lỗi của y sẽ chôn vùi theo thời gian. Thế nhưng, cái tên giả Nguyễn Trường Hải và tấm hộ khẩu trú ở xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh mà y có được đã bị các trinh sát bóc mẽ. Cùng cảnh ngộ đó là Đinh Xuân Thanh (SN1964), ở xã Yên Hoá, huyện Minh Hoá, Quảng Bình, đối tượng trốn lệnh truy nã từ hơn 11 năm nay đã bị các tổ công tác Phòng PC52 Công an Quảng Bình bắt gọn tại Đắc Lắc.

Chuyên án đầu tay

Đối tượng là Nguyễn Văn Toàn (SN1958, quê ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), đăng ký thường trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Khoảng thời gian vào cuối năm 2009, Toàn có vay tiền của nhiều người ở thị trấn Kiến Giang để làm ăn, tuy nhiên quá trình buôn bán do bị thua lỗ nên Toàn đã cùng gia đình bỏ trốn. Trung uý Nguyễn Tiến Sỹ được Ban chỉ huy đơn vị tin tưởng giao đánh án. Đây cũng là chuyên án đầu tay của Trung uý Sỹ, do đó những thông tin về đối tượng này đã được Sỹ nghiên cứu hết sức tỷ mỹ, cẩn trọng, chồng hồ sơ mà Sỹ thu thập được về đối tượng hay các mối quan hệ được Sỹ kể vanh vách khi tiếp chuyện với chúng tôi về chuyên án này. "Đối tượng quê ở một tỉnh khác ra gây án tại Quảng Bình, vì vậy thông tin về đối tượng và các mối quan hệ về đối tượng đều không rõ ràng, việc làm rõ nhân thân, mối quan hệ của chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dù trốn ở đâu, giấu mình trong vỏ bọc nào cũng không thể thoát khỏi lưới trời lòng lọng", Trung uý Sỹ tin tưởng nói.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Toàn sa lưới
sau chuyên án đầu tay của Trung uý Nguyễn Tiến Sỹ.

Kết cục sau ngày tháng mệt mài, cùng quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng trong thời gian ngắn nhất. Đúng trưa ngày 7-9, đối tượng Toàn đã bị bắt. Quảng thời gian trốn chạy Toàn không hề nghĩ rằng bản thân sẽ đối diện với giây phút này. Cuộc sống chui lủi, với lý do đi xây dựng kinh tế mới vì lũ lụt tại quê nhà nên mọi giấy tờ tuỳ thân đã bị cuốn trôi và cuộc sống của Toàn cùng gia đình lặng lẽ trôi đi trong sự bình yên. Thế nhưng, cái nơi hẻo lánh, vắng vẻ và ít người chú ý bởi vóc dáng cần cù, chịu khó làm ăn lượng thiện ở thôn 2, xã Eahleo, huyện Eahleo, tỉnh Đắc Lắc lại được các trinh sát điểm danh. "Khi áp tải đối tượng lên xe, cảm giác như bớt được gánh nặng trong người, một tên tội phạm sa lưới cũng đồng nghĩa là xã hội vơi bớt đi nỗi lo, tình hình ANTT cũng vì thế mà yên bình hơn", đồng chí Sỹ tâm sự.