“Chung tay làm đẹp Thủ đô”

(ANTĐ) - Hàng ngày làm nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, tôi vẫn ngước nhìn lên chiếc đồng hồ đếm ngược được treo ngay gần đấy và tự nhủ mình cần phải làm việc miệt mài hơn nữa dù khối lượng công việc có nhiều hơn dịp thường.

Chị Đỗ Thị Vượng - Xí nghiệp Môi trường Đô thị số 2, Hà Nội:

“Chung tay làm đẹp Thủ đô”

(ANTĐ) - Hàng ngày làm nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, tôi vẫn ngước nhìn lên chiếc đồng hồ đếm ngược được treo ngay gần đấy và tự nhủ mình cần phải làm việc miệt mài hơn nữa dù khối lượng công việc có nhiều hơn dịp thường.

Với tôi, những gì tôi đang làm hiện giờ không chỉ đơn thuần là công việc mà hơn cả, đó còn là trách nhiệm chung tay góp phần làm đẹp Thủ đô của một người con Hà Nội. Tôi muốn những người khách nước ngoài có một ấn tượng tốt khi đặt chân đến Thủ đô của chúng ta. Tôi cũng mong sao thành phố có những điều chỉnh quy hoạch phù hợp, nhất là ở khu vực phố cổ để không làm ảnh hưởng đến di sản và cảnh quan chung của Hà Nội.

Thời gian từ nay đến dịp Đại lễ chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, đành rằng càng đến những ngày trọng đại đó, công việc của những người lao động chúng tôi càng bận bịu song ai nấy đều mong có điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Bên cạnh những niềm vui về tinh thần, tôi cũng mong sao thành phố quan tâm nhiều hơn nữa tới chế độ chính sách cho những người lao động để đời sống của những người lao động chúng tôi cũng được cải thiện hơn.