Chứng nào tật nấy

ANTĐ - Được ra tù trước thời hạn sau hơn chục năm thụ án, đáng lý Trần Đình Cường phải tu tỉnh làm ăn, thế nhưng anh ta vẫn “chứng nào tật nấy” và thật ngẫu nhiên hình phạt trong lần phạm tội này cũng bằng đúng thời gian Cường phải ngồi tù ở bản án trước.

Trần Đình Cường lúc chờ HĐXX ra tuyên án

Trần Đình Cường (SN 1976, trú ở phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) ra hầu toà sáng 6-11 trong bộ dạng bệ rạc, nhưng gương mặt và ánh mắt thì vẫn hiện rõ sự dữ dằn. Cùng lúc, Cường bị xem xét tới 3 tội danh: Cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép chất ma tuý. 

Lật lại hồ sơ của Cường thì thấy năm 19 tuổi, bị cáo đã bị kết án 24 tháng tù, nhưng được hưởng án treo về tội cướp tài sản. Trong thời gian thử thách 36 tháng (cuối năm 1997), anh ta tái phạm khi gây ra một vụ cướp tài sản khác rất manh động. Lần đó, do tính chất tội phạm nguy hiểm nên Cường bị TAND TP Hà Nội xử phạt 12 năm tù. Tổng hợp với bản án treo, “tay giang hồ” này phải chấp hành 14 năm tù giam. Sau hơn chục năm chấp hành hình phạt, nhờ cải tạo tốt nên ngày 18-8-2009, Cường được tha tù trước thời hạn. Bố mẹ, vợ con Cường rất đỗi vui mừng, ai cũng nghĩ anh ta sẽ tỉnh ngộ, tu tỉnh làm ăn để nuôi vợ con. Thế nhưng cái ác trong con người Cường thì vẫn bám riết và chỉ chờ có cơ hội là bùng phát.

Bản án sơ thẩm của TAND quạn Đống Đa, ngày 4-9 vừa qua thể hiện, đầu tháng 1-2011, Trần Đình Cường cho anh Nguyễn Tiến Dũng (trú ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) vay 40 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Sau khi vay tiền của bị cáo, anh Dũng đều đặn trả lãi hàng ngày, nhưng chỉ trả được đến hết tháng 9-2011 thì ngừng. Chiều 20-1-2012, “con nợ” của Cường buộc phải tìm đến nhà chủ nợ ở đường Đê La Thành để xin gia hạn. Tại nhà Cường, Cường không đồng tình và bắt anh Dũng lên tầng 4 nói chuyện. Tuy nhiên, khi bước vào căn phòng ở tầng tư, Cường liền chốt chặt cửa lại và dùng dây điện vụt ngang mặt anh Dũng phủ đầu.

Chưa dừng lại, Cường tiếp tục dùng điện 220V chích vào mang tai “con nợ” gây chảy máu, rồi lấy súng tự chế ra doạ giết. Chỉ đến khi thấy “con nợ” đã hồn phách lên mây, Cường mới ép Dũng phải viết giấy nhận nợ 100 triệu đồng, đồng thời bắt phải gọi điện cho người nhà mang tiền đến chuộc. Sáng sớm hôm sau, khi đã tra tấn “con nợ” chán chê, Cường trói Dũng lại, rồi bỏ ra ngoài. Lợi dụng sơ hở đó, nạn nhân nhắn tin báo cho người thân biết rõ tình cảnh của mình. Nhận được đơn trình báo, lực công an đã kịp thời ập đến giải cứu. Trần Đình Cường cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Lúc khám xét nhà Cường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 1 băng tiếp đạn, nhiều công cụ phạm tội khác và 6 túi nilon bên trong chứa ma tuý tổng hợp.  

Trước tang chứng, vật chứng không thể chối cãi nên tại phiên toà sơ thẩm, Cường phải thành khẩn khai nhận tội. Xét các hành vi phạm tội của bị cáo, TAND quận Đống Đa đã xử phạt Trần Đình Cường 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, 7 năm tù tội tàng trữ trái phép ma tuý và 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Cường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên toà hôm qua, xét thấy có thể giảm nhẹ một phần hình phạt ở tội tàng trữ trái phép chất ma tuý đối với bị cáo nên HĐXX phúc thẩm đã quyết định tuyên sửa một phần bản án sở thẩm. Theo đó, từ 7 năm tù, Cường được giảm xuống còn 6 năm tù ở tội danh này. Các nội dung khác tại bản án sơ thẩm được giữ nguyên. Như vậy, tổng hợp hình phạt ở cả 3 tội danh, Trần Đình Cường buộc phải chấp hành tổng cộng là 14 năm tù giam.