Chúng cháu muốn chia sẻ cực nhọc với các chú

ANTĐ - Các chú chiến sĩ thân mến!

Tiền Phong ngày 6 tháng 7 năm 2014

Tuy rằng nơi cháu đang sống cách rất xa biển đảo, nơi mà các chú đang cố gắng từng ngày từng giờ để giữ trọn vẹn lãnh thổ đất nước nhưng phần nào cháu cũng như các bạn thiếu nhi hiểu được sự cố gắng, tấm lòng của các chú với biển đảo quê hương. Cháu và các chú tuy chưa từng gặp nhau, chưa từng nói chuyện và quen biết nhau, nhưng trong thâm tâm cháu lúc đầu đã tưởng tượng ra các chú là những người cao to lực lưỡng, các chú là những người có tính nghiêm khắc thì mới có thể bảo vệ được chủ quyền Tổ quốc. Ồ! Nhưng không phải là vậy khi cháu xem các chú qua truyền hình, các chú cao, cân đối nhưng không hề nghiêm khắc mà các chú rất hiền từ, được nhân dân yêu quý và coi trọng. 

Các chú ạ! Những ngày qua chúng cháu ở nhà có ông bà, bố mẹ kể về chuyện ở Biển Đông, lên lớp có các thầy cô giáo nói về tình hình Biển Đông rất căng thẳng. Vì vậy chúng cháu cũng đã nhận thức được phần nào sự cố gắng, cực nhọc của các chú. Tuy rằng, chúng cháu còn nhỏ không ở bên các chú để giúp được, nhưng chúng cháu nơi đất liền tất cả đều hướng về Biển Đông để tạo động lực cho các chú nơi đảo xa các chú nhé! Hãy vững tâm để giữ biển đảo quê hương, chúng cháu luôn bên các chú. Các chú hãy tự tin lên!

Cảm ơn các chú đã đọc thư và nhớ viết lại cho cháu nhé!

Cháu của các chú