Tin dữ về làng
Chuyện bé Trường bị kẻ gian bắt cóc ngay trên giường bệnh lan về tới thôn Kênh Cầu còn nhanh hơn điện. Khắp làng trên, xóm dưới, người ta kháo nhau, rồi phỏng đoán xôn xao không khác gì cái tin nhảm bắt trẻ con lấy nội tạng cách đây một năm. Ai cũng bảo, bệnh viện ràn rạt bảo vệ, ra vào đôi lúc còn bị tra xét y như an ninh sân bay, thế mà…

Anh Triều, chị Thơm anh ủi nhau trong lo sợ và tuyệt vọng
Người đâu tiên đón nhận tin dữ là cụ Vũ Thị Quyết – mẹ đẻ anh Triều. Tội nghiệp bà cụ đã 75 tuổi, nghe xong điện thoại mà bà cứ rủn cả chân tay, đứng cũng không vững. Thấy bà lập cập, bé Phạm Thị Ngân – con gái lớn anh cứ ngây người ra chẳng hiểu chuyện gì. Mới hôm kia, bé Ngân lon ton theo bố lên Hà Nội thăm em, về bé còn ríu rít khoe bà: em cháu xinh lắm. Bố cháu còn lấy điện thoại chụp ảnh cả hai chị em vào trong điện thoại đấy bà ạ. Thế mà giờ đây cu Trường bị người ta “bế trộm đi” dễ dàng cứ như bắt con gà, con vịt.
Điện về lúc chiều thì đến tối cả nhà cụ Quyết đã đông nghịt người. Họ mạc nội ngoại, hàng xóm thay nhau đến hỏi thăm. Lúc đầu là bức xúc, rồi chuyển sang lo sợ, ngộ nhỡ kẻ ác làm điều xấu… Cứ nghĩ đến đó là cụ Quyết khóc không ra hơi: “Ối cháu tôi… Ông bà, bố mẹ nó mong mỏi mãi mới có mụn con. Thế mà người ta đang tâm bắt cháu tôi đi làm gì hở trời? Thằng bé còn đỏ hỏn, không biết lấy đâu ra sữa mà cho nó bú”. Cả đêm cụ Quyết chỉ mong trời mau sang để lên tận Hà Nội để xem sự thể thế nào. Chị Phạm Thị Mỏi, chị ruột anh Triều bảo: Không chỉ mẹ em mà ngay cả cụ ông vốn mắc chứng tai biến mạch máu não cũng lo sợ không kém. Ông vốn bị di chứng tai biến nên không nói được. Nhưng từ lúc biết tin, cụ cứ ú ớ bắt chúng em phải đưa lên ngay lập tức bất chấp đêm tối để xem bệnh viện trả lời thế nào.

Từ lúc sảy ra sự việc chị Thơm lo sợ đến kiệt sức mất ăn mất ngủ
Ngay cả cơ quan của chị Thơm cũng đứng ngồi không yên, Cô hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng Than cùng toàn thể giáo viên trong trường đã bắt ngay một chuyến xe lên “nắm tình hình”. Dù biết là lên cũng sẽ chẳng giúp gì được nhiều, nhưng ở dưới quê thì đây là chuyện động trời, mọi người bảo nhau, dù sao lên thăm vợ chồng chị Thơm cũng đỡ sốt ruột hơn là ngồi nhà chờ đợi.
“Đây là một sự việc kinh khủng”
Sáng 4-11, gần 30 người là thân nhân sản phụ đã kéo tới Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhằm chất vấn làm rõ trách nhiệm trong sự việc hi hữu này. Bác sỹ Trần Thị Tuyết Lan – Trưởng khoa sản 2 cho biết: “Sau khi rà soát lại sự việc chúng tôi khẳng định, lúc 10h ngày 3-11 bé Trường đã được các y tá đưa đi tắm và lấy mẫu máu xét nghiệm. Đến 10h15p bé được y tá trả về cho mẹ. Trong hồ sơ vẫn còn lưu giữ tiêu bản máu của cháu bé lấy vào thời điểm đó. Tuy nhiên, chúng tôi có thiếu sót là lúc trả bé về cho mẹ, y tá đã không thông báo cho sản phụ biết là đã lấy mẫu máu rồi. Chính vì thế, lúc 10h30p khi kẻ gian đến và yêu cầu sản phụ giao cháu bé với lý do đưa đi lấy máu xét nghiệm, chị Thơm đã không biết đó là một màn kịch và đã giao con cho cô ta. Đến thời điểm này, thực sự tôi vẫn thấy vô cùng đau xót. Đây là một câu chuyện kinh khủng mà bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng được”.


Bác sỹ Trần Thị Tuyết Lan – Trưởng khoa sản 2: “Với chúng tôi, đây là một sự việc rất kinh khủng”

Đại diện gia đình sản phụ: Chúng tôi không thỏa mãn với câu trả lời từ phía BV
Theo thông tin báo An ninh Thủ đô nhận được thì CATP và Công an quận Hoàn Kiếm xác định đây là một vụ trọng án với thủ đoạn mới. Hiện quá trình điều tra, thu thập tài liệu đang được gấp rút tiến hành. Các điều tra viên đang tích cực thu thập lời khai của nhân chứng để có thể tìm ra thủ phạm trong thời gian sớm nhất.