- Cay đắng vì mất cúp vào tay Việt Nam, U23 Indonesia gọi gấp loạt sao nhập tịch
- HLV Kim Sang-sik chỉ ra điểm mấu chốt giúp U23 Việt Nam vô địch
- Sau trận thua U23 Việt Nam, Indonesia khoe có 15 cầu thủ đang thi đấu châu Âu
Phát biểu trên một kênh YouTube hôm 2-8, ông Thohir vẫn tỏ ra ấm ức với trận thua khiến U23 Indonesia mất cúp vô địch trên sân nhà: "Nếu những gì U23 Việt Nam làm là có chủ ý, thì thật sự rất đáng buồn. Nhưng đây cũng là bài học mà chúng ta buộc phải rút ra. Có cần thiết phải hành xử như thế không? Theo tôi, đó không phải là cách thi đấu phù hợp với giá trị dân tộc của chúng ta".
![]() |
U23 Indonesia vẫn ấm ức vì những chai nước này |
Chủ tịch bóng đá Indonesia nhấn mạnh: "Chúng ta phải nỗ lực để đạt thành tích tốt, nhưng không thể đánh đổi bằng danh dự hay tinh thần thể thao. Nếu tôi dạy cầu thủ thắng bằng mọi giá, tôi không xứng đáng làm người đứng đầu bóng đá nước nhà".
"Tôi không rõ mọi thứ diễn ra thế nào trên sân, nhưng bên ngoài sân, cầu thủ của chúng tôi đã bị cản trở. Nếu đó là lựa chọn của họ, thì cũng đành chịu. Một chiến thắng chỉ có giá trị khi đạt được bằng thực lực và tinh thần fair-play", ông Thohir thêm vào.
Phát biểu này không thuyết phục được nhiều người, đặc biệt là các CĐV trung lập ở Đông Nam Á, khi suốt nhiều năm qua, Indonesia là một trong những đội bóng chơi bạo lực nhất. Các cầu thủ xứ Vạn đảo thường xuyên đá rát, "chém đinh chặt sắt" khi đối đầu với những đội hàng đầu khu vực như Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia.
Trước đó, ban huấn luyện U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc. Họ cho biết việc các chai nước xuất hiện ở khu vực ném biên hoàn toàn là vô tình, không hề có ý đồ làm cảnh trở đối thủ ném biên.