- Bị bắn trúng ngực, chú rể tử vong ngay tại lễ cưới
- Ngắm ảnh "đám cưới của năm" của con gái Tổng thống Indonesia
- Quà cưới phát nổ, chú rể và bà ngoại tử vong, cô dâu nguy kịch
Chơi khăm chú rể bằng những trò vui đùa như đột nhập phòng tân hôn lúc động phòng, trói chú rể vào cột… đang là một trong những “nghi thức” tiêu diệt các linh hồn ma quỷ được nhiều người Trung Quốc thực hiện trong lễ thành hôn củc các đôi trẻ. Thế nhưng, những trò chơi khăm này đang càng ngày càng biến tướng và để lại hậu quả vô cùng đáng tiếc cho những người trong cuộc.

Nghi thức tiêu diệt linh hồn của nhiều người Trung Quốc đang bị biến tướng thành trò đùa quái đản

Chú rể Ai Guangtao, 24 tuổi, sống tại miền nam Trung Quốc là một trường hợp như vậy, anh đã phải chịu một cái kết vô cùng ảm đạm trong chính lễ cưới của mình.
Theo South China Morning Post, Guangtao đã phải bỏ chạy trong đám cưới một cách bất lực khi đám bạn của anh lao vào tấn công theo đúng nghĩa đen. Họ trói Guangtao vào cột, dùng gậy đánh đập rồi hất mực đen, trứng gà và bia vào người anh trong tiếng cười đùa không ngớt.

Anh bị một chiếc xe đâm vào vì trèo qua dải phân cách đường cao tốc

Guangtao nằm viện cả tháng trời vì trò đùa của đám bạn
Mặc dù đã tỏ thái độ giận dữ với đám bạn nhưng Guangtao vẫn bị đám đông chơi khăm tàn bạo. Bất lực chú rể trẻ tuổi phải bỏ chạy ra đường cao tốc, “Tôi bị tra tấn thì đúng hơn, họ đuổi theo tôi trong khi tôi không nhìn thấy gì vì người và mặt dính đầy mực. Ngay cả khi tôi chạy ra đường cao tốc, cả đám người kia vẫn đuổi theo tôi”, Guangtao nói.
Guangtao leo qua dải phân cách trên đường cao tốc để trốn chạy thì bị một chiếc xe tông phải khiến anh gặp chấn thương sọ não.

Chú rể 24 tuổi và vợ đã không có một lễ cưới trọn vẹn
Lễ cưới của Guangtao đành phải hoãn lại, anh nhập viện tức tốc và buộc phải nằm viện hàng tháng trời để điều trị. Dù anh và vợ đã đăng ký kết hôn trước đó nhưng cặp đôi đã không thể có một lễ cưới trọn vẹn vì trò đùa quái đản của đám bạn.
Không chỉ vậy, Guangtao còn phải chịu trách nhiệm vụ tai nạn và đền bù số tiền 30.000 nhân dân tệ cho chủ xe. Bạn bè của anh – những kẻ đã gián tiếp gây ra vụ việc chỉ quyên góp được số tiền 6.000 nhân dân tệ để giúp anh trả viện phí.