TP.Hồ Chí Minh

Chủ quán cà phê bị chém gục tại quán

ANTĐ - Nhiều lần thấy Trung gọi điện đòi nợ bạn gái mình, Thoại bắt máy nói chuyện thách đố rồi cầm hung khí đến quán cà phê trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, huyện Hóc Môn chém gục chủ nợ.

Chiều 7/7, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang lấy lời khai các nhân chứng, thu giữ chứng cứ, truy bắt nghi can chém trọng thương chủ 1 quán cà phê. Nạn nhân là anh Phan Thành Trung (SN 1992, tạm trú huyện Hóc Môn) hiện đang điều trị tại bệnh viện Xuyên Á, TP.HCM, vừa được phẫu thuật nối lại ngón tay.

Nạn nhân Trung điều trị tại bệnh viện

Anh Trung cho biết, cách đây 1 năm anh cho người phụ nữ tên Hằng mượn 3,5 triệu đồng, hằng tháng Hằng đều trả lãi. Tuy nhiên, gần đây không thấy Hằng đến đưa tiền lãi, anh Trung gọi điện thì Hằng nói khất nợ, một thời gian sau thì tắt máy.

1 số lần gần đây, anh Trung gọi điện thì 1 người tự xưng tên Thoại (bạn trai Hằng) nói nhiều câu thách đố, đòi “thanh toán” nếu anh còn đòi tiền.

Tối 6/7, anh Trung đang ngồi trong quán cà phê của mình trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn thấy 4 nam thanh niên đi trên 2 xe máy dừng trước cửa. 2 người cầm mã tấu sáng loáng đẩy cửa kính xông vào.

Anh Trung thấy 2 thanh niên hung hãn nên chạy nấp phía sau quầy pha chế. Ông Phan Văn Tư (SN 1961, tạm trú huyện Hóc Môn, cha anh Trung) thấy con mình đang bị truy sát nên lao vào ôm lại được một người, van xin “đừng chém con tôi nữa, có gì từ từ nói”. Mặc dù van xin, tên còn lại vẫn ép anh Trung vào quầy, chém tới tấp, khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

Bà Nguyễn Thị Kim Tươi (SN 1964, tạm trú huyện Hóc Môn, mẹ của Trung) la hét, cầu cứu nhưng mọi người trong quán thấy nhóm đối tượng cầm hung khí nên không dám lao vào can ngăn. Vụ việc diễn ra 10 phút, 4 nam thanh niên nhanh chóng bỏ đi, sau đó người dân mới đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, vết máu vương vãi khắp nền. Sau khi xảy ra, Công an vào cuộc điều tra và đang quá trình truy xét.