- Đánh chết trộm chó, từ bị hại thành tội phạm hình sự
- Đừng thành tội phạm vì... đánh trộm
- Móng nhà dang dở và tổ ấm của một phạm nhân đánh chết trộm
Theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Lê Minh Phương (SN 1967, trú ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là nam thiếu niên tên Nguyễn Đăng T (SN 2002), trú cùng quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Trước đó, đầu tháng 11-2018, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Minh Phương 9 năm tù về tội “Giết người”, tại phiên tòa sơ thẩm. Sau đó, cho rằng mức án phải chịu là quá nghiêm khắc và cấp sơ thẩm chưa xem xét hết các tình tiết của vụ án nên bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau bản án sơ thẩm, gia đình cháu T cũng kháng cáo theo hướng giảm hình phạt cho bị cáo.
Diễn biến, nội dung vụ án cho thấy, do không được bố cho ăn cơm nên khoảng 0h ngày 23-11-2017, Nguyễn Đăng T trèo qua lỗ thoáng gió trên cửa xếp sắt hoa, đột nhập vào cửa hàng tạp hóa của gia đình Lê Minh Phương để tìm đồ ăn và trộm cắp tài sản. Cùng thời điểm, vợ chồng Phương cũng đang ngủ trên gác xép tại cửa hàng tạp hóa.
Phát hiện tiếng động bất thường, bà Nguyễn Thị Bích Liên (vợ Phương) ngó nhìn xuống phía dưới và phát hiện cháu T đang lục lọi đồ đạc. Đánh thức chồng dậy, bà Liên báo cho Phương biết trong nhà đang có trộm đột nhập.
Ngay sau đó, Phương đi xuống tầng 1 lấy thanh kiếm cầm ở tay, rồi nấp vào chỗ kín quan sát. Cùng lúc, cháu T vừa nhai bánh mỳ, vừa tiến về chỗ chủ nhà đang rình bắt.
Và rồi khi tên trộm tiến gần tới chỗ ẩn nấp, Phương liền xông ra dùng kiếm chém liên tiếp 2 nhát vào đầu, tay cháu T. Bị chém, thiếu niên đột nhập cửa hàng tạp hóa vụt chạy ra phía cửa và cầu xin Phương không đánh.
Biết chồng đã khống chế được trộm, lúc này bà Liên mới bật đèn sáng và từ trên gác xép đi xuống chất vấn cháu T. Ngay sau đó, con dâu Phương hỏi số điện thoại của gia đình cháu T và gọi điện thông báo nhưng không ai nghe máy.
Nhận ra, tên trộm cũng ở gần nhà mình nên Phương không đánh, chém nữa và cất hung khí. Về phía bà Liên, thấy cháu T chảy nhiều máu nên vội gọi xe cấp cứu 115 đưa tên trộm tới bệnh viện, đồng thời trình báo cơ quan công an. Và nhờ thế mà nam thiếu niên đột nhập cửa hàng tạp hóa mới bảo toàn được tính mạng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định mặc dù bị hại trong vụ án không mất mạng nhưng tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe tương ứng với nhiều vết thương lên đến 95%. Thậm chí, cháu T còn bị liệt trung ương 1/2 người, bên trái.
Với hành vi gây ra, cấp sơ thẩm cho rằng hành vi chủ cửa hàng tạp hóa đã phạm vào tội “Giết người” và việc cháu T không chết là nằm ý thức của Phương, đồng thời áp dụng hình phạt 9 năm tù đối với bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cấp tòa sơ thẩm quy kết, song cho rằng mức hình phạt mà TAND TP Hà Nội áp dụng là quá nghiêm khắc và chưa xem xét đến nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo.
Tham gia phiên tòa, đại diện hợp pháp của cháu T cũng xác nhận hiện bị hại đã cơ bản bình phục sức khỏe và gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền bồi thường theo bản án sơ thẩm. Trên cơ sở ấy, gia đình cháu T đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Phương.
Mở tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cả bị cáo và đại diện bị hại, TAND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng cần giảm một phần hình phạt cho bị cáo Lê Minh Phương. Từ đó, HĐXX phúc thẩm quyết định chỉ áp dụng hình phạt 7 năm tù về tội “Giết người” đối với chủ cửa hàng tạp hóa.