Xét xử vụ bạo hành vợ ở Vĩnh Phúc:

Chồng vu “ăn chả”, vợ tố “ăn nem”

ANTĐ - Hôm qua 23-4, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1980, trú tại tổ 5, phường Hùng Vương, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), bị Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc truy tố về 2 tội gồm: “Cố ý gây thương tích” và “Đe dọa giết người”. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua. 

Ghen với “người tình ảo” 

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, năm 2006, chị Lê Thị Lý (SN 1981, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) kết hôn với Nguyễn Tiến Thịnh. Đến tháng 7-2008, được sự đồng ý của hai bên gia đình, chị Lý đi lao động tại Angola. 3 năm sau (tháng 1-2011), chị Lý về Việt Nam. Do nghi ngờ thời gian lao động ở Angola, chị Lý có quan hệ ngoại tình với người đàn ông có nick name “duongminh75” và khi về Việt Nam, chị Lý vẫn chưa chấm dứt mối quan hệ này nên Thịnh nhiều lần chửi bới, đánh đập vợ.

Tối 20-10-2011, Thịnh đã dùng vũ lực để “hỏi chuyện” chị Lý về mối quan hệ với người có nick name “duongminh75” thì chị Lý không thừa nhận. Thịnh bèn lấy đoạn ống nhựa cứng (dài khoảng 90cm), vụt liên tiếp vào vai, sườn chị Lý. Thấy thế, bà Nguyễn Thị Vui (mẹ đẻ Thịnh) và mọi người sống cùng nhà vào can ngăn. Sau đó, Thịnh đi lấy giấy bút, ép chị Lý viết đơn ly hôn theo ý của Thịnh. Khi chị Lý viết xong đơn, bà Vui đưa chị Lý sang phòng của vợ, chồng người em trai Thịnh ngủ nhờ. Đến 2h sáng hôm sau, Thịnh gọi điện thoại cho bà Chu Thị Tuyên (mẹ đẻ của chị Lý ở xã Vạn Thắng), sang nhà Thịnh giải quyết mâu thuẫn, sau đó Thịnh đập phá một số tài sản trong phòng. Trong cơn cuồng ghen, Thịnh lại sang “lôi” chị Lý về phòng mình tiếp tục chửi bới, lăng mạ, hành hạ vợ. 8h sáng cùng ngày, bà Tuyên có mặt ở nhà Thịnh. Tại đây, bà Tuyên đã chứng kiến việc Thịnh bắt chị Lý viết bản cam kết, thừa nhận và sẽ chấm dứt không liên lạc với người đàn ông mà chị Lý đã quan hệ ngoại tình ở Angola, rồi Thịnh yêu cầu mọi người có mặt cùng tham gia ký vào bản cam kết. Đồng thời, Thịnh còn bắt chị Lý phải cắt tóc để đoạn tuyệt với người tình nhưng chị Lý không nghe. Thịnh bèn bảo em trai mình cắt 3 lọn tóc của chị Lý.

“Tố” ngược chồng ngoại tình

Sáng 27-10, chị Lý bỏ về nhà mẹ đẻ ở Ba Vì. Chiều cùng ngày, chị Lý được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên khám và điều trị. Trong quá trình chị Lý nằm điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Tiến Thịnh nhiều lần đến viện xin chị Lý rút đơn không tố cáo hắn với cơ quan công an nhưng không được chị Lý đồng ý. Trong các ngày 2 và 3-11-2011, Thịnh đã gọi điện thoại và gặp trực tiếp, có mặt bà Tuyên, yêu cầu chị Lý rút đơn tố cáo không sẽ bị Thịnh “xử lý”, giết chết. Chị Lý, bà Tuyên đã nhờ Hội phụ nữ phường, Công an phường Hùng Vương, tổ bảo vệ của bệnh viện và một số người khác can thiệp. Đến ngày 25-11, chị Lý xuất viện và chuyển đến Ngôi nhà bình yên của Trung tâm phụ nữ và phát triển - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở và điều trị tâm lý. 

Hành vi trên của Nguyễn Tiến Thịnh đã bị Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc truy tố phạm vào hai tội là “Cố ý gây thương tích” và “Đe dọa giết người”. Tại phần xét hỏi sáng qua, bị cáo Thịnh đã khai lại hành vi phạm tội của mình và cho rằng, chỉ vì quá yêu vợ, nghi ngờ vợ quan hệ ngoại tình với tận 4 người đàn ông khác nên mới lỡ ra tay “quá đáng”. Tuy nhiên, bị cáo cũng cho rằng, những thương tích trên người chị Lý không phải do một mình Thịnh gây ra mà có cả bàn tay của bà Tuyên (mẹ đẻ chị Lý).

Nhằm làm rõ nguyên nhân vì sao chị Lý lại bị chồng nghi ngờ có “bồ”, HĐXX cũng đã đưa ra câu hỏi, việc chị Lý quan hệ ngoại tình có đúng như bị cáo nói thì chị Lý khẳng định, không hề có chuyện này. Mâu thuẫn giữa hai người chỉ xảy ra khi chị Lý phát hiện Thịnh có mối quan hệ bất chính với một người phụ nữ cùng xã. Mặc dù, nhiều lần chị Lý khuyên can nhưng Thịnh đều bỏ ngoài tai. Cũng từ đó, tình cảm vợ chồng thêm phần rạn nứt và đỉnh điểm là Thịnh thường xuyên bênh “bồ”, trút giận lên đầu vợ. Kể lại những lần bị chồng hành hạ, chị Lý nhiều lần nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Những vết thương trên cơ thể tôi có thể lành lại vào một ngày nào đó nhưng nỗi đau tinh thần mà tôi gánh chịu thì không biết ngày nào mới có thể quên!”.

Sau gần 1 giờ đồng hồ vào nghỉ nghị án, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 3 năm tù về tội “Đe dọa giết người”. Tổng hình phạt chung cho cả hai tội là 5 năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho chị Lý hơn 52 triệu đồng.