“Chống” vẹo cả sườn

ANTĐ - Chị Đặng Thị Thanh Oanh (23 tuổi, Lê Thánh Tông, Hà Nội) chẳng mấy quan tâm khi giá xăng giảm liên tiếp mấy lần.

- Giảm là tốt rồi, đỡ được khối tiền đấy!

- Dân kêu mãi, không giảm sao được? Cái quan trọng là xăng giảm giá rồi mà có thứ gì giảm theo đâu! Giá cả mấy thứ hay ăn theo xăng dầu “nguyễn y vân”, thế mới chán.

- Ví dụ?

- Lì nhất là ngành vận tải, taxi nói gì cũng mặc. Xe khách thì khỏi bàn, giá thế đấy không đi thì thôi.

- Thế đi chợ thì sao, có nhiều mặt hàng giảm giá không chị?

- Vẫn thế thôi, người ta bảo giờ hàng ít nên giá vẫn giữ nguyên. Lúc lên thì lên cả làng, xuống thì cực chẳng đã mới xuống, vẫn phải cân đối chi tiêu đau cả đầu.

- Không công bằng như vậy các cơ quan chức năng phải điều tiết chứ?

- “Điều” rồi, nhưng không ai nghe. Cứ xử phạt nặng vào mới sợ. Tôi thấy đi siêu thị giờ cũng vắng tanh. Ngoài việc điều chỉnh giá cả, Nhà nước có các chính sách hỗ trợ hợp lý cho người lao động cũng như nông dân thì chợ mới đông người tiêu dùng. Nhiều người bán, nguồn cung dồi dào thì chả ai dám “làm giá”.

- Nghe như “phương pháp” chống độc quyền nhỉ?

- Cần những biện pháp hiệu quả ngay nếu không giá cả kiểu này thì người dân “chống” vẹo cả sườn rồi.