Chồng tâm thần giết vợ rồi cố thủ trên nóc nhà

ANTĐ - Người chồng có tiền sử mắc bệnh tâm thần bất ngờ cầm xà beng tấn công vợ. Sự việc đau lòng khiến làng quê nhỏ xôn xao và một lần nữa, là bài học đắt giá về việc giám sát, quản lý người tâm thần.

Hung thủ Trương Văn Chín

Án mạng lúc rạng sáng

Làng Anh Nhuệ, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên mấy ngày nay vẫn xôn xao về việc Trương Văn Chín (SN 1962) giết vợ do ảo giác. Cho đến lúc này, dù Chín đã bị bắt giữ nhưng người dân địa phương vẫn không khỏi rùng mình khi nhắc lại những hành động dã man của hung thủ. Một người đàn ông trung tuổi là hàng xóm với nạn nhân kể, khoảng 5h30 ngày 22-8, người này bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà Phạm Thị T (SN 1963, là vợ của Chín). Một vài người ở sát vách đã đến xem sự tình nhưng gọi cửa không được. Ít phút sau, thấy Chín ra ngoài, hàng xóm quay lại thì phát hiện bà T nằm bất động trong nhà, máu chảy lênh láng. Khi đó, Chín đã đánh và đuổi hàng xóm ra khỏi nhà, đồng thời mang chiếc xà beng (loại cầm tay) cất lên nóc bếp. Thấy người dân kéo đến ngày một đông, Chín đã trèo lên mái nhà cố thủ. Những người đầu tiên có mặt tại hiện trường định đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp. Người vợ tử vong do bị vật cứng đập vào đầu, gây vỡ hộp sọ.

Nhận tin báo về sự việc, CAH Ân Thi và Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên nhanh chóng có mặt, tổ chức bảo vệ hiện trường, vây bắt hung thủ. Tại căn nhà xảy ra vụ án, cơ quan công an đã thu giữ được chiếc xà beng, các mẫu máu và dấu vết quan trọng. Trương Văn Chín khi đó vẫn đang ngồi trên nóc nhà, có biểu hiện hoảng loạn. Bên cạnh việc khẩn trương điều tra làm rõ sự việc, cảnh sát đã bố trí lực lượng tiếp cận, thuyết phục đối tượng. Cơ quan công an đã cử người thuyết phục, tránh gây kích động đồng thời tạo sự chú ý để các mũi còn lại ập vào khống chế, không để đối tượng có cơ hội chống đối hoặc làm liều. Cảnh sát sau đó đã dùng bạt quấn quanh người Trương Văn Chín rồi đưa đối tượng xuống đất an toàn.

Đối tượng phủ nhận bị tâm thần

Theo đại diện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên, đối tượng Trương Văn Chín có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Tháng 4 vừa qua, Chín được gia đình đưa đi chữa bệnh. Sau hơn 20 ngày điều trị, người này đã bình phục và về nhà làm việc bình thường. Tuy nhiên, 3 ngày trước khi xảy ra vụ án, Chín lại có những biểu hiện bất thường. Gia đình định ngày 22-8 sẽ tiếp tục đưa Chín đi chữa trị, nhưng trời chưa kịp sáng thì sự việc đã diễn ra. Tuy vậy, khi được đưa về cơ quan công an, Trương Văn Chín không thừa nhận bị mắc bệnh tâm thần, dù người này luôn miệng kể chuyện ma quỷ. Khi được yêu cầu tường trình về diễn biến sự việc, nghi phạm đã kể vanh vách, kèm theo lý do biện minh.

Theo đó, do những ngày gần đây, Chín bị ám ảnh về việc bị người khác giết hại nên đối tượng thường trằn trọc khó ngủ. Lúc xảy ra sự việc, Chín nằm ở gian ngoài, còn bà T cũng dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa. Từ việc nghĩ vợ sẽ ra tay sát hại mình, cộng thêm xích mích nảy sinh khi bà T yêu cầu Chín trả lại điện thoại, nên người chồng đã ra tay tàn ác. Không kịp bỏ chạy, nạn nhân bị đánh gục ngay trong nhà. Còn Chín lúc đó như con thú hoang, mất kiểm soát cứ thế cầm xà beng đánh vào đầu vợ. Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Chín về hành vi “Giết người”.