- [CLIP] Mua cần sa đắt tiền, nam thanh niên quanh co 'đi ship cho người không quen'
- [CLIP] Viện cớ áp lực, người đàn ông dùng cần sa giấu gia đình
- Ngồi vắt vẻo trên xe máy trong đêm phòng dịch, đối tượng bị lộ gói cần sa
Rạng sáng 21-4-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Vũ Anh Tuấn làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Đống Đa theo kế hoạch.
Đến 0h30, tại khu vực phố Tôn Thất Tùng - Tam Khương, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe máy Vision có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Tỏ thái độ chống đối rồi định tẩu thoát, đối tượng đã bị Cảnh sát Cơ động khống chế
Khi vừa xuống xe, người đàn ông trên tỏ thái độ vùng vằng, cự cãi, không chấp hành yêu cầu. Cán bộ CSCĐ đã giải thích rõ nhiệm vụ của tổ công tác, đồng thời kiên quyết kiểm tra.
Tới lúc vừa chạm vào túi quần thì đối tượng định vùng bỏ chạy, nên cảnh sát đã lập tức khống chế, quật ngã người này xuống đường. Sau đó, người đàn ông đã phải thừa nhận rằng, anh ta giấu một bọc ma túy đá ở "quần trong", mong lực lượng làm nhiệm vụ... bỏ qua.

Bọc ma túy đá mà đối tượng giấu trong "vùng kín" đã bị phát hiện
Tiến hành kiểm tra, tổ CSCĐ thu được 3 túi nilon có kích thước 4x6 cm, trong đó, 2 túi đựng đầy ma túy đá, túi còn lại đựng chất chưa xác định rõ.
Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Đỗ Minh Quân (SN 1986; trú tại 30 ngõ Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Vật chứng mà CSCĐ thu được gồm 2 gói nilon đựng đầy ma túy đá, và 1 gói đựng chất chưa xác định
Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Đối tượng tỏ ra đặc biệt quanh co, ngoan cố. Khi mới bị dừng xe, anh ta tranh cãi việc kiểm tra hành chính, tỏ vẻ rất tự tin. Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa kiểm tra túi quần thì người này vùng chạy rất nhanh, song tổ công tác luôn giữ thế chủ động, nên đã lập tức khống chế, không cho đối tượng chạy thoát".
Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Khương Thượng để xử lý theo quy định của pháp luật.