TP.HCM:

Chồng đâm vợ suýt vong mạng đúng ngày lễ Tình nhân

ANTĐ - Bực mình vì vợ trách móc chuyện nhậu nhẹt và quan hệ trai gái, Minh dùng kéo đâm vợ trọng thương.  

Ngày 17/2, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận đang vào cuộc điều tra, truy xét Nguyễn Văn Minh (SN 1973, ngụ tỉnh Bến Tre) để làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích”. Nạn nhân của vụ án là vợ Minh, chị P.T.A.L (SN 1972).

Trước đó, vào khoảng 20h30 tối 14/2, người dân tại khu nhà trọ trong hẻm 273 đường Tân Hoà Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nghe tiếng kêu la thất thanh từ phòng trọ của vợ chồng Minh. Mọi người chạy sang thì phát hiện chị L. nằm quằn quại trên nền nhà, cổ đầy máu. Được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời ở bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nên chị L đã qua cơn nguy kịch. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ sự việc.

Khu trọ nơi vợ chồng Minh sinh sống

Theo điều tra ban đầu, cặp vợ chồng này có 2 con, thuê phòng trọ tại địa chỉ trên sinh sống. Dù đời sống vất vả nhưng Minh lại không tu chí làm ăn, suốt ngày bê tha rượu chè. Không giúp gì nhiều cho gia đình, cộng với thời gian gần đây chị L. lại nghe đồn chồng quan hệ trai gái bên ngoài. Cũng vì chuyện đó mà Minh và vợ thường xuyên cãi nhau.

Vào tối xảy ra vụ việc, sau chầu nhậu tưng tửng với bạn bè, Minh trở về phòng trọ. Bực bội vì bị vợ than trách chuyện nhậu nhẹt và ngoại tình, Minh vơ ngay lấy chiếc kéo nhọn, đâm vợ. Sau khi gây án, Minh đã bỏ tốn. Vụ án đang được Công an quận Bình Tân điều tra mở rộng.