Chôn sống người tình

ANTĐ - Michelina đã trải qua quãng thời gian kinh hoàng bị chôn sống hàng giờ đồng hồ dưới lòng đất. Trong lúc tuyệt vọng, cô luôn nghĩ về cậu con trai và điều này đã giúp cô thêm hy vọng và sức mạnh để giành giật sự sống.

Hộp giấy “quan tài” Kasprzak dùng để chôn Michelina

Tấn công bất ngờ

Michelina Lewandowska, 27 tuổi và Marcin Kasprzak, 25 tuổi đều là người Ba Lan đến Anh từ cách đây 6 năm. Đồng hương, lại cùng cảnh ngộ nên cả hai đã nhanh chóng có mối quan hệ thân thiết. Họ đã có với nhau một cậu con trai 3 tuổi tên là Jakub.

Theo lời của Michelina, mối quan hệ của họ gần đây gặp trục trặc, Kasprzak thường xuyên bỏ bê nhà cửa, công việc và hay lui tới quán bar nhậu nhẹt. Kaspzak thường xuyên kiếm cớ cãi cọ với Michelina, hắn đã từng tuyên bố chán cuộc sống chung với cô. Tuy nhiên, vì Michelina nhất định không để cho hắn nuôi bé Jakub nên hắn chưa thể “tách” cô ra được.

Một ngày cuối tháng 5-2011, khi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Michelina bị Kasprzak bất ngờ tấn công, hắn đẩy cô ngã xuống sàn nhà và bóp cổ cô. Sau đó, hắn lấy băng dính dán chân tay và bịt miệng nạn nhân. Chưa hết, hắn còn lấy súng laser bắn khiến nạn nhân ngất xỉu rồi bỏ nạn nhân vào chiếc thùng carton, buộc kín lại.

Kasprzak với sự trợ giúp của một đồng phạm là bạn của hắn tên Patryk Borys đã chở chiếc thùng carton có Michelina bên trong đến khu rừng gần Hudderfield, West Yorkshire. Chúng đào đất rồi chôn chiếc hộp xuống. Kẻ phụ tình đã ra sức đào hố chôn chiếc hộp và đổ đất lên trên, hắn còn lấy những cành cây to xếp đè lên “nấm mồ” của người đã sinh ra con trai hắn.

Giành giật sự sống

Michelina kể lại, tuyệt vọng nằm trong chiếc hộp, cô luôn nghĩ về cậu con trai và điều này đã giúp cô thêm hy vọng và sức mạnh để giành giật sự sống. Trong lúc tuyệt vọng, cô nhớ ra chiếc nhẫn đính hôn mà Kasprzak đã tặng cô và dùng chiếc nhẫn cứa mạnh vào lớp băng dính trói ở chân, trên vỏ chiếc hộp rồi dùng hết sức lực của bàn tay khoét một chiếc lỗ, xé chiếc hộp giấy, đội đất thoát ra ngoài. Michelina cố gắng lết ra đường, rất may có một chiếc xe ô tô đi qua đã nhìn thấy. Khi tỉnh dậy, Michelina thấy mình đang ở trong bệnh viện.

Michelina kể lại, giờ đây, cô vẫn thường xuyên gặp ác mộng về thảm kịch đã xảy ra với mình. “Trong suốt lúc bị chôn sống, tôi luôn lo sợ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây. Tôi cầu nguyện xin Chúa cứu giúp tôi sống sót để có thể chăm sóc con tôi. Những ý nghĩ về con đã giúp tôi có thêm sức mạnh để tìm cách thoát ra khỏi chiếc hộp, tự cứu mình”. “Trong suốt nhiều năm qua, tôi đã dành rất nhiều tình thương yêu cho Kasprzak, nhưng sau khi xảy ra điều khủng khiếp này, tình yêu thương đó giờ đây đã biến thành lòng thù hận. Tôi luôn luôn lo sợ rằng Kasprazk sẽ quay lại tìm giết tôi” - Michelina nói - “ Tôi chỉ hy vọng rằng Kasprazk nhận ra những hành động sai trái mà anh ta đã gây ra và để cho tôi yên. Tôi cũng mong rằng, không còn ai phải lâm vào cảnh ngộ như tôi, bị chính người mình thương yêu ra tay sát hại”.

Tại phiên tòa ngày 19-12, công tố viên nói rằng, Kasprzak đã tấn công Lewandoska bởi hắn đã chán cô, mẹ của con trai hắn và quyết ra tay để thoát khỏi cô ấy, giành cậu con trai Jakub. Kasprzak khai trước tòa rằng chỉ muốn dọa cho Michelina sợ không dám đòi nuôi con chứ không có ý định giết cô. Luật sư bào chữa cho thủ phạm nói rằng, Kasprzak không có ý định giết Michelina, hắn đã đục hai lỗ thông hơi ở chiếc hộp carton để nạn nhân không bị chết ngạt. Marcin Kasprzak và Patryk Borys bị kết tội âm mưu giết người. Hai tên sẽ bị tuyên án vào ngày 13-1-2012 tới.