Chở gỗ lậu trong đêm tối, một người thiệt mạng

ANTĐ - Sợ cơ quan chức năng phát hiện nên Đặng Quốc Tuấn chọn thời điểm khi trời chưa sáng lại chạy nhanh để chở khúc gỗ không giấy tờ, trên đường đi, Tuấn bị tai nạn dẫn đến tử vong. 
Khoảng 4 giờ sáng 24-2, Đặng Quốc Tuấn (SN 1984 ở Định Tam, Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh, Bình Định) điều khiển xe mô tô không biển số chở một khúc gỗ không giấy tờ. Khi đi qua suối có tục danh là làng Ung, thuộc thôn Định Nhất (Vĩnh Hảo) do trời tối lại chạy nhanh nên Tuấn bị ngã cả xe và người xuống suối. Khi mọi người phát hiện thì Tuấn đã chết.

Vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục điều tra, làm rõ.