Cho đi không tính toán

ANTD.VN - Trời càng về khuya càng mưa to, gần 12h đêm trên đường phố gần như chẳng có bóng người, xe cộ thì thưa thớt, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua với tốc độ lao nhanh, ai cũng muốn nhanh về nhà cho ấm áp. 

Bên lề đường một bà lão da đen tê cóng, rúm ró vì lạnh, bà bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Vì vậy, chẳng còn cách nào bà đành vẫy xe xin đi nhờ nhưng hàng chục chiếc xe vụt qua chẳng chiếc xe nào dừng lại, họ ngại mưa gió và nhất là không muốn cho người da đen lên xe đi nhờ.

Mặc dù tuyệt vọng nhưng bà lão vẫn kiên nhẫn, run rẩy đứng vẫy mỗi chiếc xe vụt qua và có một chiếc xe đã dừng lại cho bà lên xe đi nhờ. Đó là một chàng thanh niên da trắng trẻ tuổi với thái độ rất nhã nhặn và lịch sự, còn đưa cho bà khăn bông để lau mặt và mượn chiếc chăn mỏng quấn vào người cho khỏi lạnh, anh còn tăng nhiệt độ máy sưởi trên xe khi thấy bà lạnh cóng. Bà lão da đen thực sự cảm động, khi xuống xe bà rưng rưng cảm ơn và không quên xin địa chỉ và điện thoại của anh.

 Một tuần sau, chàng trai da trắng trẻ tuổi tốt bụng đã sững sờ khi nhân viên giao hàng gõ cửa nhà mình và trao cho anh một chiếc ti vi khổng lồ cùng bộ dàn âm thanh hiện đại nhất lúc bấy giờ cùng bộ đĩa hát của tài tử danh tiếng Nat King Cole mà chàng trai rất yêu thích.

Một lá thư được gửi kèm với những thùng quà tặng, trong đó viết: “Cảm ơn cháu vì đã cho bà đi nhờ xe vào cái đêm mưa hôm ấy. Cơn mưa đã làm bà lạnh cóng và ướt sũng nhưng sự thờ ơ của những người lái xe trên đường làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bà hơn. Lúc đó, cháu đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã được gặp người chồng tội nghiệp của mình trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa, bà muốn cảm ơn cháu đã không nề hà khi giúp đỡ bà. Maria Cole”.

Hãy cho đi tình yêu thương và bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.