Chớ dại mất tiền với thịt thú rừng “trang điểm”

ANTĐ - Đưa người thân ở quê lên đi hội chùa Hương, anh Trần Minh Võ (29 tuổi, trú tại Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) nhịn đói tận đến lúc về tới gần nhà mới vào hàng ăn.

- Kén ăn thế? Đâu chẳng có đồ ăn, nhịn làm gì cho khổ!

- Đi lễ chùa mà đâu cũng thấy treo thịt “thú rừng”, nhìn vàng vàng đỏ đỏ thấy mà kinh. Về gần nhà ăn cho lành, anh ạ. Mà theo tôi, nên cấm việc treo các con vật đã giết thịt trước các quán ăn ngay cổng vào chùa, nhìn rất phản cảm và làm mất đi sự tôn nghiêm nơi cửa Phật.

- Ở đâu ra mà lắm thịt thú rừng thế?

- Toàn thịt thú rừng “trang điểm” chứ hàng thật ở đâu ra. Vụ thịt ngựa giả thịt bò ở châu Âu, tinh vi là thế mà còn bị phát hiện nữa là mẹo mực “trang điểm”, làm hàng thô sơ, đơn giản như ở đây. Cầy và chồn đều là chó mèo “giả dạng” thôi. Cứ chế biến xong rồi uốn nắn, “trang điểm” với đủ loại phẩm mầu, treo lên là thành thịt thú rừng. Không cần sành sỏi cũng nhận ra là hàng giả, vì thú rừng gì mà trông dại thế. Ấy vậy mà cũng lừa được khối người. 

- Nếu ai cũng biết là thịt thú rừng giả chắc không ai ăn?

- Tôi thì đương nhiên không ăn thịt thú rừng “trang điểm” ấy rồi. Nhưng xin mách thêm rằng, các nhà khoa học đã chứng minh thịt thú rừng cũng không hơn được mấy chất bổ so với thú nhà.Thế mà cứ nghe thấy thịt thú rừng là lại đua nhau ăn, khổ vì bị lừa.

- Cứ ngang nhiên “làm hàng” thế mà không bị xử lý à?

- Năm nào cũng có cảnh “treo đầu dê, bán thịt chó”, phải xử lý nghiêm không để tái diễn chứ các lực lượng chức năng có vất vả nữa cũng không xóa được hiện trạng này. Không thể vì lợi ích kinh tế mà BTC lễ hội dung thứ cho những hình ảnh phản cảm làm ô uế một trong những lễ hội quan trọng bậc nhất với tâm linh người Việt.