
Chợ “cóc” trước nhà khách 299 hồ Tây, phỗ Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội
Vì là hàng rong, nên cách bày hàng theo kiểu tạm bợ, thịt bày lên tấm nilon rách, rau bày trên báo trải xuống hè, hoa quả bày trực tiếp xuống sàn gạch, hoặc tiện chiếc xe thồ thành “bệ” bầy hàng… trông xô bồ, nhếch nhác bẩn thỉu, mất vệ sinh. Kẻ mua, người bán chen chúc trên hè, dưới lòng đường làm ách tắc giao thông.
Rất mong các cơ quan chức năng quản lý hồ Tây, các phường sở tại hợp sức ra tay dẹp hết các chợ “cóc” tùy tiện quanh hồ Tây, trả lại không gian trong lành của “lá phổi” nằm phía Tây thành Thăng Long cổ kính.