Chiêu lừa mới: Mời đến nhà dự sinh nhật rồi "lột sạch" tiền, vàng

ANTĐ - Xuất hiện một chiêu thức lừa đảo khá mới mẻ: Tìm cách làm quen rồi mời nạn nhân đến nhà đãi tiệc tùng, sau đó “lột” vàng hoặc tiền của họ.

Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Long Xuyên, An Giang, hiện đơn vị đang thụ lý hồ sơ một vụ lừa đảo với chiêu thức khá mới mẻ: Tìm cách làm quen rồi mời nạn nhân đến nhà đãi tiệc tùng, sau đó “lột” vàng hoặc tiền của họ. Dĩ nhiên, nạn nhân sẽ là người ở địa phương khác, không rành đường đi nước bước ở TP. Long Xuyên. Câu chuyện thật như đùa này đã làm nhiều người nhẹ dạ cả tin phải đứng ngồi không yên vì mất của.

Chị Nguyễn Kim Nguyệt (1975, ngụ ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) có một quán ăn khá lớn ở vùng thôn quê. Tuy nhiên, trong quá trình làm ăn, chị vướng phải một số nợ và bị đòi theo kiểu xã hội đen. Đang lúc rối trí, có một thanh niên tên Phan Văn Khuân (1980, ngụ ấp An Phong, xã Định An, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) thường xuyên lui đến quán, hứa sẽ giúp đỡ chị. Cảm kích vì tấm lòng của người thanh niên “tốt bụng” trên, chị Nguyệt nhiều lần mời anh ta đến quán ăn uống, chiêu đãi miễn phí. Một hôm, người thanh niên ấy tâm sự với chị: “Ơn nghĩa giữa chị em mình khó tính bằng tiền. Em giúp chị, chị giúp lại em như vầy là tốt quá. Hay là chị qua nhà bà con em ở Long Xuyên đi, em giới thiệu họ hàng em cho chị, sau này mình mở rộng mối quan hệ cũng tốt mà!”. Chị Nguyệt không bằng lòng ngay: “Tôi là người ở quê từ nhỏ đến giờ, ít đi đâu xa, nên không dám nhận lời Khuân liền, vì sợ lỡ có chuyện gì xảy ra thì khó xử lắm!” – chị Nguyệt chia sẻ.

Sau nhiều lần thuyết phục, đến ngày 05-8-2011, Khuân tiếp tục mời chị Nguyệt sang nhà anh ruột mình chơi: “Sẵn hôm nay là sinh nhật của anh Hai em, có gia đình em về dự đông đủ, chị qua đó em giới thiệu luôn, giờ mình cũng như chị em một nhà rồi, chị cứ ngại ngần hoài coi sao được!”. Cảm thấy thoái thác không thể được nữa, chị Nguyệt và chồng là anh Lê Văn Của (1970) cùng đi. Khuân sốt sắng dẫn đường, đưa họ về căn nhà 963/7A, tổ 38, khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hoà (TP. Long Xuyên). Chị Nguyệt nhớ lại: “Khi chúng tôi tới đó cũng đã trưa, thấy đồ ăn dọn sẵn ê hề trên bàn, ngay phòng khách. Nào là cà ri gà, gỏi bắp chuối thịt vịt, bún, bia lon…, nhưng không có ai hết. Một lát sau mới có vài ba người đến, ngồi vào bàn và dùng bữa. Lúc tiệc sắp tàn, Khuân rủ cả hai vợ chồng vào trong buồng xem đánh bài. Không ngờ, chỉ vì vậy mà chúng tôi bị “cướp” hết vàng”.

  Chiêu lừa mới: Mời đến nhà dự sinh nhật rồi "lột sạch" tiền, vàng ảnh 1
Lệnh bắt khẩn cấp.

Trong sòng bài hôm ấy, có Nguyễn Văn Tòng (1975, hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên, nhưng ngụ tại tổ 46, khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa) tham gia. Thời điểm vợ chồng chị Nguyệt vào buồng xem, Tòng đã ăn được mấy trăm triệu đồng (tính theo phỉnh nhựa, mỗi phỉnh từ 5-10 triệu đồng). Vận may liên tiếp theo Tòng, nên số tiền hắn ta thu được mỗi lúc một nhiều hơn. Khuân ngồi bên cạnh, hỏi khéo chị Nguyệt: “Hay là mình ké với anh Tòng để lấy hên nghen?”. Bị cuốn hút bởi số tiền khổng lồ, vợ chồng chị không ngần ngại đồng ý. Một lúc sau, vận “xui” bắt đầu kéo đến, toàn bộ số tiền thắng cuộc của Tòng nãy giờ đã bốc hơi hết. Những tay chơi còn lại không đồng ý cho Tòng chơi tiếp, nếu không có tiền đặt cọc trước.

Thấy vậy, Khuân bèn lên tiếng: “Hay là chị Nguyệt đưa vàng ra đặt cọc đi, chút thắng mình lấy lại mấy hồi! Nhà em ở xa quá, không kịp về lấy tiền rồi!”. Chẳng mảy may nghi ngờ, chị Nguyệt tự tay tháo số vàng trên người mình (gồm sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 18k, 3 nhẫn trọng lượng 6 chỉ vàng 24k) đưa ra “lấy hên”. Hên đâu không thấy, chỉ thấy sau hai ván bài, số vàng trên đã thuộc về người khác!

Thấy chị Nguyệt xót của, Khuân trấn an: “Anh chị đi theo em, em về nhà người quen mượn tiền chuộc vàng lại cho, không mất đâu mà sợ!”. Hai vợ chồng lại đèo nhau đi theo Khuân, đến một quán cà phê (đến bây giờ họ vẫn không nhớ rõ địa điểm). Tại đây, Khuân liên tục gọi điện cho một số người quen (theo lời anh ta) mượn 200, 300 triệu đồng một cách thân thiết. Sau cùng, Khuân quay sang chặc lưỡi: “Tiếc quá, con ghệ em (bạn gái – PV) bữa nay đi công việc không có ở nhà, chứ không là em kêu nó đưa tiền liền cho anh chị rồi! Thôi, anh chị gửi xe lại quán này đi, rồi em chở vào trong này lấy tiền luôn”.

Vợ chồng chị Nguyệt lại thấp thỏm ngồi sau xe của Khuân đi một đoạn đường rất dài (khoảng 7,8 km), lòng lo lắng về số vàng lẫn số phận chiếc xe “Lúc đó, Khuân nói gì tụi tui cũng nghe theo hết! Khi tới nơi, Khuân thấy có một tụ bài khác, nên kêu tui đưa thêm một ít vàng nữa để đánh “gỡ gạc”. Chỉ còn mấy chỉ vàng, tui đưa luôn. Một lúc sau, Khuân trở ra cho biết đã thua sạch, rồi chở cả hai vợ chồng về quán nước cũ để lấy tiền”. Dở khóc dở cười vì cảm thấy mình đã bị gạt, vợ chồng chị đành phải tiếp tục cuộc hành trình “tìm vàng”.

Đợi ở quán nước hồi lâu, không thấy Khuân trở lại, chị điện thoại cho anh ta. Hai, ba cuộc gọi đầu thì Khuân nghe máy, hứa sẽ đến liền. Nhưng sau đó anh ta tắt máy, vợ chồng chị hoàn toàn không thể liên lạc được nữa. Cả hai tất tả trở về căn nhà “ăn sinh nhật” bằng xe đò, thì chỉ thấy vắng lặng như tờ. Một phụ nữ mở cửa tiếp chuyện, nhưng cho biết, ở đây không có ai tên Tòng hay Khuân gì cả, rồi đóng sập cửa lại!

Trung tá Trần Văn Thanh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Long Xuyên cho biết thêm, đơn vị đang truy nã Nguyễn Văn Tòng và các đồng bọn có liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, căn nhà trên là của Nguyễn Văn Út, em ruột Tòng. Khi xảy ra vụ việc, Tòng nhờ vợ chồng Út nấu nướng giùm, rồi kêu họ lánh mặt đi đâu đó trong vòng 2 giờ đồng hồ, để nhà lại cho Tòng đãi khách.

Chuyện Tòng làm gì sau đó, họ không hề hay biết. “Câu chuyện trên là bài học rất đắt giá cho những ai nhẹ dạ cả tin, lại có thêm máu cờ bạc trong mình. Lợi dụng những điều ấy, bọn tội phạm đã ung dung lột sạch tiền vàng của mọi người một cách nhẹ nhàng, êm ái!” – Trung tá Thanh kết luận.