(ANTĐ) - Họ đều là những thanh niên xung phong của tỉnh Ninh Bình bước vào Trường Sơn khi mới xuân thì. Gặp nhau trên con đường hành quân bụi đỏ mù, những lúc vá hố bom và chỉ kịp hỏi nhau quê ở mô, để rồi hòa bình lập lại đã hơn 30 năm họ tìm đến nhau.
Chiến tranh đã mang họ đến với nhau
(ANTĐ) - Họ đều là những thanh niên xung phong của tỉnh Ninh Bình bước vào Trường Sơn khi mới xuân thì. Gặp nhau trên con đường hành quân bụi đỏ mù, những lúc vá hố bom và chỉ kịp hỏi nhau quê ở mô, để rồi hòa bình lập lại đã hơn 30 năm họ tìm đến nhau.
Bây giờ đã ở cái tuổi con cái đuề huề an nhàn tuổi già thì họ, mãi mãi vẫn là con gái, có người có gia đình nhưng hạnh phúc không trọn vẹn về đường con cái.
Chị Phạm Thị Cúc bảo: "Chúng tôi, lao động gần cả đời rồi, bây giờ ai cũng có lương Nhà nước nuôi nhưng không làm gì thì không thể chịu được" và họ đã liên kết với nhau học hỏi, tìm tòi để nuôi trồng nấm. Trời run rủi đã đưa GS Nguyễn Lân Dũng đến với họ, hướng dẫn, tìm đường ra cho sản phẩm của những "cô gái" ở tuổi 60 đầy nghị lực ấy. Thế là sản phẩm nấm mamg thương hiệu T&B (Viết tắt của chữ Thương binh và Bệnh binh) ra đời.
Chiến tranh qua đi, hạnh phúc của họ đọng lại, giờ đây những con người khiếm khuyết về hạnh phúc đang bù đắp cho nhau bằng công việc có ích.
Giám đốc Phạm Thị Cúc tự hào với những sản phẩm do bàn tay của mình cùng đồng đội làm ra
Sức sống của những đôi bàn tay đầy nghị lực được bắt đầu từ mái nhà xanh ấm áp
Những buổi lao động thường nhật luôn đầy ắp tiếng cười, niềm vui
Trồng nấm đòi hỏi quy trình nghiêm ngặt, nhưng với nghị lực vượt qua của những người lính họ đã tạo nên một thương hiệu riêng cho mình
Những sản phẩm làm ra không những cung ứng cho thị trường trong tỉnh mà còn xuất đi khắp nơi trong cả nước
Quá trình làm bầu nấm cũng rất công phu. Đây là những mùn gỗ tưởng chừng như bỏ đi nhưng qua bàn tay của họ đó là những chất dinh dưỡng nuôi mầm nấm đầy giá trị
Kinh nghiệm có được của chị em đều được chia sẻ cho những đồng đội
Ngày xưa họ chung một chiến tuyến để bảo vệ đất nước, hôm nay họ là những đồng đội chung tay xây dựng cuộc sống
Xưởng trồng nấm là nơi sum họp của những trái tim và nghị lực