“Chia sẻ yêu thương – Trao gửi hy vọng”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5-5, tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội, hơn 500 cán bộ, chiến sỹ và chiến sỹ nghĩa vụ của CATP Hà Nội đã tham gia chương trình hiến máu với thông điệp “ Chia sẻ yêu thương – Trao gửi hy vọng” .

Tham dự chương trình ý nghĩa này có chỉ huy một số phòng chức năng, đội nghiệp vụ CATP, và đông đảo cán bộ, chiến sỹ.

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá Đoàn Ngọc Hưng – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ nêu rõ, chúng ta đang sống trong không khí hân hoan, tự hào của cả dân tộc nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Để tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của những thế hệ đi trước và lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, Phòng tổ chức cán bộ CATP đã ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm ý nghĩa; trong đó một trong chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đông đảo CBCS Phòng tổ chức cán bộ, Phòng Kỹ thuật hình sự, là “Chia sẻ yêu thương – Trao gửi hy vọng”– nơi trái tim của người chiến sĩ Công an một lần nữa hòa nhịp vì cộng đồng, vì nhân dân.

“Hiến máu là sự chia sẻ quý giá nhất từ chính cơ thể mình. Không cần danh xưng, không cần lời cảm ơn, chỉ cần biết rằng ở đâu đó, một giọt máu được truyền đi là một sự sống được níu giữ, một hy vọng được thắp lên. Và trong khoảnh khắc ấy, người chiến sĩ Công an nhân dân – dù là cán bộ đang công tác hay chiến sĩ nghĩa vụ đang rèn luyện - đều chung một sức mệnh cao cả: “Lấy yêu thương làm lý tưởng, lấy hành động làm lời hứa với nhân dân”, Đại tá Đoàn Ngọc Hưng nhấn mạnh.

Theo chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ, trong những năm qua, lực lượng CAND luôn giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm đồng thời cũng là điểm tựa vững chắc trong mọi hoàn cảnh khó khăn của đất nước - từ tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, thiên tai đến những hoạt động thiện nguyện, giúp dân, cứu người.

Trong chiến đấu, người chiến sĩ Công an luôn nêu cao tinh thần phấn đấu hy sinh vì độc, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh tổ quốc, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, đảng và nhân dân cần đến.

Trong huấn luyện, người chiến sĩ ấy luôn hăng hái tập luyện với tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” để quyết tâm rèn chí, luyện tài.

Và hôm nay, những cán bộ, chiến sĩ CAND đang tự nguyện xắn tay áo, hiến những giọt máu quý giá cho cộng đồng. Đó chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất, xúc động nhất về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

“Chúng ta không thể biết giọt máu mình sẽ đến với ai, nhưng ta biết chắc một điều: sự sống sẽ được tiếp nối. Hy vọng sẽ được trao gửi và tình tình người - sẽ được lan tỏa...”, đồng chí Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ xúc động.

Thay mặt Đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị, Đại tá Đoàn Ngọc Hưng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ có mặt ngày hôm nay để góp phần thực hiện nghĩa cử cao đẹp đó; những người đang viết nên câu chuyện đẹp về tình người trong sắc áo xanh thiêng liêng của người chiến sĩ CAND. Và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã luôn đồng hành, tận tụy, góp phần tổ chức thành công chương trình.

Kết thúc chương trình, đã có 471 đơn vị máu thu về, và được Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tiếp nhận để sẵn sàng phục vụ công tác chữa bệnh, cứu người.

Một số hình ảnh tại chương trình “Chia sẻ yêu thương – Trao gửi hy vọng”:

Cán bộ, chiến sỹ trước khi tham gia chương trình hiến máu Ai cũng háo hức, nhiệt tình Những gương mặt trẻ, nhiệt huyết Mỗi giọt máu trao đi, là sự sống hồi sinh Có 471 đơn vị máu đã được thu nhận Nụ cười hạnh phúc Ban tổ chức cảm ơn, tri ân những tấm lòng Với các chiến sỹ nghĩa vụ, tham gia chương trình sẽ là kỷ niệm đẹp

Cán bộ, chiến sỹ trước khi tham gia chương trình hiến máu

Ai cũng háo hức, nhiệt tình Những gương mặt trẻ, nhiệt huyết Mỗi giọt máu trao đi, là sự sống hồi sinh Có 471 đơn vị máu đã được thu nhận Nụ cười hạnh phúc Ban tổ chức cảm ơn, tri ân những tấm lòng Với các chiến sỹ nghĩa vụ, tham gia chương trình sẽ là kỷ niệm đẹp

Ai cũng háo hức, nhiệt tình

Những gương mặt trẻ, nhiệt huyết Mỗi giọt máu trao đi, là sự sống hồi sinh Có 471 đơn vị máu đã được thu nhận Nụ cười hạnh phúc Ban tổ chức cảm ơn, tri ân những tấm lòng Với các chiến sỹ nghĩa vụ, tham gia chương trình sẽ là kỷ niệm đẹp

Những gương mặt trẻ, nhiệt huyết

Mỗi giọt máu trao đi, là sự sống hồi sinh Có 471 đơn vị máu đã được thu nhận Nụ cười hạnh phúc Ban tổ chức cảm ơn, tri ân những tấm lòng Với các chiến sỹ nghĩa vụ, tham gia chương trình sẽ là kỷ niệm đẹp

Mỗi giọt máu trao đi, là sự sống hồi sinh

Có 471 đơn vị máu đã được thu nhận Nụ cười hạnh phúc Ban tổ chức cảm ơn, tri ân những tấm lòng Với các chiến sỹ nghĩa vụ, tham gia chương trình sẽ là kỷ niệm đẹp

Có 471 đơn vị máu đã được thu nhận

Nụ cười hạnh phúc Ban tổ chức cảm ơn, tri ân những tấm lòng Với các chiến sỹ nghĩa vụ, tham gia chương trình sẽ là kỷ niệm đẹp
Nụ cười hạnh phúc Ban tổ chức cảm ơn, tri ân những tấm lòng Với các chiến sỹ nghĩa vụ, tham gia chương trình sẽ là kỷ niệm đẹp

Nụ cười hạnh phúc

Ban tổ chức cảm ơn, tri ân những tấm lòng Với các chiến sỹ nghĩa vụ, tham gia chương trình sẽ là kỷ niệm đẹp
Ban tổ chức cảm ơn, tri ân những tấm lòng Với các chiến sỹ nghĩa vụ, tham gia chương trình sẽ là kỷ niệm đẹp

Ban tổ chức cảm ơn, tri ân những tấm lòng

Với các chiến sỹ nghĩa vụ, tham gia chương trình sẽ là kỷ niệm đẹp

Với các chiến sỹ nghĩa vụ, tham gia chương trình sẽ là kỷ niệm đẹp