Chỉ trích cầu thủ nổi tiếng, một nhà báo bị đánh chết

ANTĐ - Một nhà báo của Azerbaijan, người chỉ trích một cầu thủ nổi tiếng của nước này, đã chết sau khi bị CĐV quá khích tấn công. 

Nạn nhân là nhà báo Rasim Aliyev, người kêu gọi cấm Javid Huseynov thi đấu ở châu Âu vì có cử chỉ thô lỗ một đồng nghiệp người Đảo Síp. Nhà báo này cũng đặt câu hỏi trên mạng xã hội Facebook, tại sao anh ta lại vẫy cờ Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc đội nhà thi đấu với đại diện đến từ Đảo Síp.

Javid Huseynov (áo trắng) trong màu áo đội tuyển Azerbaijan tại một trận đấu
vòng loại World Cup 2014 với Bồ Đào Nha

Theo báo chí địa phương, Aliyev sau đó bị một số người - những kẻ nói rằng họ là CĐV của Huseynov - đánh đập tàn nhẫn. Nhà báo này sau đó tử vong vì chấn thương sọ não.

Trong bài viết của mình đăng tải trên Facebook, Aliyev - người làm việc cho website ann.az - chỉ trích Huseynov là kẻ “vô đạo đức, vô giáo dục”, khi có những hành động như vậy sau trận đấu ở vòng loại Europa League giữa đội bóng của mình Gabala FK (Azerbaijan) và Apollon Limassol (Đảo Síp).

Hãng thông tấn Turan cho biết, một người họ hàng của Huseynov đã bị bắt giữ, nhưng quan chức cảnh sát của Azerbaijan chưa xác nhận điều này.

Tổng thống Azerbaijan, Ilham Aliyev cho biết, ông “thực sự lo ngại” về vụ việc và gọi đó là “mối đe dọa cho tự do ngôn luận”.

Trong khi đó, Gabala FK thông báo, Huseynov đã bị đội bóng treo giò, bất chấp tầm quan trọng của cầu thủ này với CLB. Phát biểu với các phóng viên, đại diện của Gabala FK nói rằng họ bị sốc trước cái chết của Aliyev và nói rằng “không ai có quyền đe dọa hoặc sử dụng bạo lực”.