Chi tiết vụ bắt quả tang người vợ định cắt đầu chồng bằng cưa máy

ANTĐ - Một phụ nữ ở bang Washington, Mỹ bị kết tội cố ý giết người hôm thứ năm (20-9) vì cố gắng cưa đầu người chồng đang ngủ bằng lưỡi cưa máy

Hội thẩm đoàn đã cần đến 3 giờ đồng hồ để đưa ra bản án trong phiên tòa xử cô Renee Bishop-McKean - 44 tuổi, bị buộc tội hành hung cấp độ một vì đã đánh vào đầu chồng mình bằng rìu.

Cô ta đã phủ nhận cô ta có ý định giết chồng của mình, mặc dù cô ta đã sắp thành hàng trong phòng ngủ một loạt các đồ như túi nilon, thuốc tẩy, túi đựng rác vài giờ trước khi cô ta bị phát hiện đang cầm lưỡi cưa máy đứng trên đầu người chồng đang ngủ.

Vụ việc đau thương này xảy ra vào 14/10/2011 ở trong nhà của họ ở Everett, Washington. Nó chỉ bị dừng lại khi cảnh sát nghe thấy tiếng la hét phản ứng với cảnh tượng đó của người chồng.

Mặc dù cô Renee đã đưa ra lời giải thích là cô ta đã trông thấy một kẻ đột nhập chạy ra ngoài căn nhà thông qua cửa sổ phòng con gái, người chồng của cô đã hét lên khi cảnh sát đến: “Chính cô, chính cô là người đã cố gắng cắt đầu của tôi. Cô phải bị đi tù”.

Mặc dù anh chồng có thể chạy thoát khỏi lưỡi cưa, nhưng cô Renee đã chạy vào bếp lấy cái rìu và chiếc vồ đã chuẩn bị từ trước để tấn công người chồng khi việc dùng cưa máy thất bại.

Người chồng, 37 tuổi, không được tiết lộ danh tính.

Trong phiên tòa xét xử cô Renee, có một vài dấu hiệu khả nghi cho thấy có điều gì đó không chuẩn xác trong đêm hôm đó nhưng không một ai có thể đoán được cô Renee định cắt đầu chồng mình.

Cặp vợ chồng này đã ly thân trước đó và đêm xảy ra vụ việc là đêm đầu tiên người chồng trở về nhà theo yêu cầu của cô Renee. Khi người chồng lái xe vào nhà, cô ta đã bảo anh ấy đậu xe dưới phố, không đậu ở trước cửa nhà. Báo cáo vụ án cho biết cô ta đã bọc nilon vào ghế sau và khu vực chở hàng của chiếc xe Jeep Cherokee. Có lẽ để chuẩn bị cho việc xóa dấu vết, cô ta đã mua rất nhiều chảo nướng, thuốc tẩy và túi đựng rác.

Cô Renee và ngôi nhà nơi vụ án xảy ra

Người chồng cũng xác nhận với cảnh sát là anh ta mới mua một hộp túi đựng rác loại lớn màu trắng nên anh ta cũng không hiểu tại sao cô vợ lại có hai bọc túi đựng rác loại lớn màu đen ở dưới bồn rửa bát.

Sự nghi ngờ nữa cũng xuất phát từ 8 chiếc chảo nướng ở trong nhà bếp bởi vì bình thường họ chỉ giữ một cái cho bữa tối trong lễ Tạ ơn mà thôi.

Anh ta cũng tìm thấy rất nhiều thuốc tẩy ở dưới bồn rửa bát trong bếp, bồn rửa mặt, và trên nóc tủ lạnh, điều rất lạ vì bình thường họ chỉ có một chai trong nhà. Anh ta cũng khai với cảnh sát là khi lên giường đi ngủ, nghe thấy âm thanh sột soạt nhưng cô vợ nói đấy là tiếng của cái chăn phát ra. Thực tế đó là âm thanh từ miếng nilon mà cô ta đã rải sẵn trên giường.

Người chồng đã tỉnh dậy khi lưỡi cưa máy chỉ cách cổ mình có vài centimet và cô vợ đã thuyết phục là cô ta nhìn thấy có người đột nhập vào nhà. Sau đó cảnh sát đã kiểm tra cửa sổ phòng cô con gái mà theo lời Renee là lối tẩu thoát của tên trộm nhưng họ đã phát hiện ra việc này không tồn tại vì cửa sổ vẫn đang khóa và không có dấu chân nào tại hiện trường.

Báo cáo điều tra sơ bộ cũng viết người chồng sau đó đã đi kiểm tra ngôi nhà để tìm tên trộm còn cô vợ thì đi sau anh ta với cái rìu và chiếc vồ lấy từ trong bếp.

Theo những lời khai trong phiên tòa hôm thứ ba (18/9) thì người chồng mô tả vụ tấn công diễn ra rất hung bạo. Trong quá trình chống cự với nhiều loại vũ khí, người chồng đã bị những vết cắt và cạo vào cánh tay, một trong những vết đó phải khâu 7 mũi.

Cô Renee bị buộc tội cố ý giết người cấp độ một và hành vi bạo lực gia đình với bản án ít nhất là 15 năm tù sẽ được quyết định vào ngày 4/10.

Nguyên nhân của việc ly thân giữa hai người dẫn đến vụ tấn công này sẽ không bao giờ được công khai nhưng cô Renee vẫn tiếp tục từ chối lời đề nghị ly hôn của người chồng.