Chi tiết mới về cái chết oan khuất

(ANTĐ) - 9 ngày sau khi xảy ra vụ án mạng,  không khí trong gia đình ông Dương Văn Tào, bố đẻ nạn nhân Dương Văn Dũng, ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, luôn bao trùm một bầu không khí đau thương, tang tóc.

“Từ hôm cháu nó mất đi, mọi người chỉ nhìn nhau khóc và trông ra ngõ, những mong thấy được hình ảnh thằng Dũng xuất hiện” - nói đến đây, ông Tào bật khóc vì không kiềm chế nổi bản thân trước cái chết oan nghiệt của con trai mình.

Vốn có tư chất thông minh, Dũng học giỏi từ bé và sau khi tốt nghiệp THPT, chàng thanh niên quê gốc Kim Bảng - Hà Nam đã thi đỗ vào trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Suốt quá trình học tập tại đây, Dũng đạt thành tích khá và đã được cấp Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Khi trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Tào bộc lộ mối nghi ngờ về việc con trai ông bị sát hại. Dẫn chứng về việc này, ông Tào cho biết vào một buổi sáng trước ngày trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức thi tốt nghiệp, Dũng nhận được cuộc điện thoại của người lạ nhờ thi hộ môn tiếng Anh và Dũng đã từ chối.

Thế nhưng, người lạ yêu cầu nạn nhân tìm cho một người khác, để thay thế. Tuy nhiên, Dũng vẫn nhất quyết không thực hiện việc đó và phía đầu dây bên kia đã dập máy điện thoại với thái độ khó chịu. Xác nhận thông tin này, phóng viên ANTĐ đã trao đổi trực tiếp với chị Dương Thị Dung, em gái nạn nhân Dũng, ở cùng nhà trọ với anh trai mình tại khu vực Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Chị Dung đang theo học tại chính ngôi trường anh trai mình vừa tốt nghiệp và luôn coi tấm gương hiếu học của anh làm cái đích để vươn tới. Trong tâm trạng xúc động mạnh, chị Dung khẳng định lời bố mình nói về cuộc điện thoại nhờ thi hộ, có liên quan đến cái chết của anh trai mình.

Để rộng đường dư luận, phóng viên ANTĐ đã tìm hiểu và tiếp xúc với một số người hành nghề “xe ôm”, bán tân dược tại khu vực xung quanh ngõ 75, đường Giải Phóng. Nhiều người cho rằng vì lúc đó là khoảng thời gian giữa trưa, nên ít ai chú ý đến khu vực lòng đường Giải Phóng. Chỉ một số ít người phát hiện anh Dũng nằm gục bên vệ đường và đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nên nạn nhân đã tử vong.

Quan điểm của những người biết việc đều rất bất bình về cách hành xử  côn đồ hung hãn của nhóm đối tượng gây án và đề nghị cơ quan công an sớm điều tra làm rõ, bắt các đối tượng phạm tội quy án. “Tôi mà kịp thời phát hiện bọn côn đồ hành xử dã man như vậy, chắc chắn tôi sẽ xông vào tóm chúng lại” - ông Nguyễn Vĩnh Thắng, một người dân ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, hành nghề “xe ôm” ở khu vực gần ngõ 75, đường Giải Phóng bức xúc. Là thân nhân của nạn nhân, ông Tào và chị Dung thể hiện mong muốn các cơ quan thừa hành pháp luật khẩn trương điều tra, làm rõ và truy bắt 2 tên tội phạm đã gây ra cái chết thương tâm và oan nghiệt của anh Dũng. “Tôi mong kẻ ác phải bị trừng trị. Có như vậy, linh hồn con trai tôi mới được thanh thản nơi chín suối” - ông Tào nghẹn ngào!

Về phía Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và lời khai của các nhân chứng, cơ quan công an bước đầu đánh giá đây là vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn do va chạm giao thông. Tuy nhiên, toàn bộ những thông tin do phía thân nhân người bị hại cung cấp đều được cơ quan điều tra tiếp nhận nghiêm túc và nghiên cứu tỉ mỉ, kỹ lưỡng, để phục vụ công tác điều tra, sớm làm rõ hung thủ sát hại anh Dũng.